Trong trận giao hữu thứ hai diễn ra vào chiều ngày 2/12, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 2-1, qua đó kết thúc chuyến du đấu với thành tích bất bại (1 thắng, 1 hòa).

Khác với trận hòa 2-2 trước đó hai ngày, ở lần tái đấu này, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt khởi sắc hơn hẳn. Sự tự tin trong cách nhập cuộc và khả năng tận dụng cơ hội đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Bùi Thị Trang ở phút 19. Sang hiệp 2, Thanh Ngân nhanh chóng nhân đôi cách biệt, trước khi đội chủ nhà có bàn gỡ danh dự ở những phút cuối trận.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò sau chuyến tập huấn, HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng tỏ ra hài lòng nhưng cũng không quên nhắc nhở toàn đội: "Điều khiến tôi hài lòng nhất sau hai trận đấu với Trung Quốc không chỉ là kết quả bất bại, mà là cách các cầu thủ vận hành lối chơi.

Chúng ta đã kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, biết cách điều tiết thế trận và tận dụng sai lầm của đối phương sắc sảo hơn hẳn trận lượt đi.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạt sạn trong khâu phòng ngự và sự tập trung ở những thời điểm quyết định mà chúng tôi buộc phải khắc phục triệt để nếu muốn tiến xa tại SEA Games sắp tới".

Chiến thắng này là liều thuốc tinh thần quý giá cho Futsal nữ Việt Nam trước mục tiêu lớn tại SEA Games 33: soán ngôi hậu của người Thái. Dù vừa đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết giải Đông Nam Á 2024 ngay trên sân khách, nhưng HLV Nguyễn Đình Hoàng hiểu rõ thách thức tại đấu trường SEA Games sẽ khốc liệt hơn nhiều, nhất là khi Thái Lan vừa trở về từ Futsal World Cup 2025 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhận định về cuộc đua tranh HCV tại SEA Games 33, HLV Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ thẳng thắn: "Chức vô địch Đông Nam Á vừa qua là động lực lớn, nhưng chúng ta phải quên ngay chiến thắng đó đi để tập trung tối đa cho SEA Games.

Thái Lan vẫn là một thế lực rất mạnh, họ có bề dày thành tích và lợi thế sân nhà, lại vừa được cọ xát ở World Cup. Chúng tôi tôn trọng đối thủ nhưng không e ngại.

Mục tiêu của Futsal nữ Việt Nam là vào chung kết và đổi màu huy chương, nhưng để làm được điều đó, từng trận đấu ở vòng bảng gặp Indonesia hay Myanmar đều phải là những trận chung kết".

Theo kế hoạch, sau khi trở về TP.HCM vào tối 3/12, đội tuyển sẽ có thêm một tuần tập luyện để hoàn thiện kỹ chiến thuật trước khi lên đường sang Thái Lan. Tại SEA Games 33, Futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar. Với lịch thi đấu khá thuận lợi, người hâm mộ kỳ vọng các cô gái vàng của Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên lịch sử, lật đổ sự thống trị của Thái Lan để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất tại đấu trường khu vực.