Bước vào cuộc so tài với U17 Việt Nam vào tối 07/04 tại Saudi Arabia, các cầu thủ trẻ Nhật Bản cần thêm 3 điểm để sớm đoạt vé đi tiếp, cũng là suất dự FIFA U17 World Cup 2025. Và thực tế đội bóng từng thắng đậm UAE 4-1 ở trận ra quân cũng đã sớm vượt lên dẫn trước ngay phút 13. Đội bóng áo xanh sau đó duy trì cách đá kiểm soát, áp đặt lối chơi, nhưng không thể nhân đôi cách biệt trước sự xuất sắc của thủ môn Hoa Xuân Tín.

Trong thế bị dồn ép, các cầu thủ áo đỏ đã chơi kiên cường và dần dần tăng cường mặt trận tấn công ở giữa hiệp 2, thời điểm Gia Bảo vào sân từ ghế dự bị. Phút 90+5, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tiền đạo mang áo số 10 dũng mãnh băng lên đón đường câu bóng từ giữa sân, khéo léo chạm bóng khiến thủ môn đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m và chính cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã bình tĩnh dứt điểm gọn gàng, ghi bàn ấn định tỷ số 1-1.

Như vậy là sau trận ra quân hòa 1-1 với U17 Australia, thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm một trận đấu quả cảm nữa, giành 2 điểm sau 2 trận, đầy khí thế hướng tới trận đấu quyết định với U17 UAE. Nếu chiến thắng vào tối 10/04, Gia Bảo và các đồng đội sẽ giành tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup.

Cũng vào tối 7/4, tại bảng C, U17 Indonesia thắng U17 Yemen 4-1. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, U17 Indonesia chắc chắn kết thúc vòng bảng ở một trong hai vị trí dẫn đầu. Tại vòng bảng giải châu Á, thành tích đối đầu được xét đến chỉ sau điểm. Theo đó, dù Hàn Quốc hay Yemen có 6 điểm, hai đội tuyển này vẫn sẽ xếp sau Indonesia. Đoàn quân của HLV Nova Arianto vượt qua vòng bảng giải U17 châu Á, đồng thời có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở U17 World Cup. Trước đó, U17 Indonesia đã góp mặt ở U17 World Cup 2023, nhưng với tư cách của đội chủ nhà./.