Quyết tâm giành chiến thắng trước Slovakia, để nuôi hy vọng lọt và vòng 1/8, Thụy Điển tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, Slovakia đã gây bất ngờ ở trận ra quân khi vượt qua Ba Lan với tỷ số 2-1. Đội bóng của HLV Stefan Tarkovic cũng đặt mục tiêu vượt qua cả Thụy Điển để sớm giành vé đi tiếp vào vòng sau. Tấn công và gây sức ép lên phần sân của đối phương và có nhiều pha áp sát khung thành đối thủ nhưng điều mà cả Slovakia lẫn Thụy Điển đều thiếu chính là hiệu quả trong những pha kết thúc trúng đích của hàng công.

Sau 45 phút thi đấu hiệp một chưa có bàn thắng nào được ghi, trận đấu trở nên sôi nổi hơn sau giờ nghỉ. Giữa lúc bất phân thắng bại, tình huống tỏa sáng của cầu thủ vào thay người Robin Quaison đã làm xoay chuyển hẳn cục diện. Phút 75, Alexander Isak làm tường hết sức tinh tế, bật bóng để Quaison tăng tốc thoát xuống. Không còn cách nào khác, thủ môn Martin Dubravka phía Slovakia buộc phải phạm lỗi, nhận thẻ phạt từ trọng tài Siebert còn đội bóng của anh phải nhận quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ kỳ cựu Emil Forsberg dễ dàng ghi bàn, đưa Thụy Điển vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, Slovakia tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ và để lộ ra những khoảng trống đáng nguy hiểm. Chỉ tiếc là Alexander Isak lại không thể có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 83. Trận đấu được cộng thêm 5 phút bù giờ nhưng không có bất ngờ nào xảy ra.

Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu Emil Forsberg cho biết: "Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi vô cùng hạnh phúc. Thật tuyệt khi giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai. Chúng tôi biết rằng chúng tôi rất mạnh về mặt tinh thần. Nó là một pha chơi tuyệt vời của Quaison đã dẫn đến quả phạt đền."

Thua 0-1 trước Thụy Điển, Slovakia vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng trong trận đấu cuối, họ sẽ đối đầu với đội được đánh giá mạnh nhất bảng là Tây Ban Nha. Vì vậy, tuyển thủ Marek Hamšík, đội trưởng tuyển Slovakia cho rằng: "Thật đáng tiếc. Nếu họ không ghi được quả phạt đền, có lẽ chúng tôi đã có được một trận hòa và đó sẽ là một điểm 'vàng'. Việc lọt vào vòng 1/8 vẫn còn bỏ ngỏ, Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật tốt trong trận đấu cuối cùng. Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá và cũng là ứng cử viên vô địch giải đấu. Đó là trận đấu, thách thức đối với chúng tôi".

Nhận định về cục diện của bảng E sau trận đấu này, tuyển thủ quốc gia Đỗ Hùng Dũng cho rằng: "Bây giờ bảng đấu trở nên căng thẳng hơn và sức ép đang dồn lên Ba Lan và Tây Ban Nha nhất là Ba Lan hiện chưa có điểm nào. Lúc này, Thụy Điển an toàn hơn khi đang có bốn điểm trong khi Slovakia các cầu thủ thể lực xuống và trận cuối gặp Tây Ban Nha sẽ là trận đấu rất căng thẳng".

Thắng với tỉ số tối thiểu, Thụy Điển đang có 4 điểm sau hai lượt đấu, tạm vươn lên dẫn đầu bảng E. Với ba điểm Slovakia, đứng ở vị trí thứ hai, đội tuyển Tây Ban Nha tạm đứng thứ ba với 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận, trong khi Ba Lan chưa có điểm nào đứng ở cuối bảng và vẫn còn hai trận chưa đá. Lượt trận thứ hai của bảng E giữa Ba Lan và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 20/06.