U23 Yemen đánh bại U23 Singapore 2-1 trong trận đấu sớm, thế nên đội chủ nhà cần chiến thắng với cách biệt ít nhất là 2 bàn thắng để vươn lên chiếm lợi thế. Dưới sự cổ vũ sôi động từ các khán đài, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tạo ra thế trận áp đảo, dù những cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang và cột dọc tới 3 lần nhưng hai pha lập công của Ngọc Mỹ và Lê Viktor giúp U23 Việt Nam thắng 2-0.

Họp báo sau trận đấu, HLV tạm quyền Hassan Al Mamun cho rằng việc HLV trưởng Saiful Titu vắng mặt do bị ốm không phải là lý do dẫn tới thất bại: ‘Các cầu thủ đã thi đấu hết mình dù có hay không có HLV Titu chỉ đạo trên sân. Tất nhiên thiếu vắng đó không phải là lý do khiến U23 Bamgladesh thi đấu không tốt. U23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng đấu này. Chúng tôi đặt mục tiêu từng trận, trận đầu tiên đã thất bại nên buộc phải hướng đến chiến thắng trong cả 2 trận còn lại để nuôi hy vọng vào VCK”.

Hiệp 2, khi HLV Kim Sang Sik đưa Quốc Việt, Văn Khang và Lê Viktor vào sân thay bộ ba tấn công Thanh Nhàn, Đình Bắc và Ngọc Mỹ, U23 Việt Nam đã tạo ra sức ép rất lớn lên đối thủ. Liên tiếp tung người cản phá hàng loạt pha dứt điểm hiểm hóc, thủ môn Hasan Srabon được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. “Tôi cảm thấy có chút thất vọng vì toàn đội đặt mục tiêu chiến thắng, tuy nhiên đã không đạt được điều đó. U23 Việt Nam là đội hơp nhất, tấn công và phòng ngự cùng nhau, chúng tôi nỗ lực hết sức để ngăn cản họ nhưng không tránh khỏi những bàn thua. Hy vọng toàn đội có kết quả tốt ở 2 trận còn lại” - Hasan Srabon bày tỏ.

Khoảng 15 phút cuối trận, thể lực của nhiều cầu thủ U23 Bangladesh gần như chạm đáy và chỉ còn biết căng sức chống đỡ. Ngược lại, các cầu thủ áo đỏ vẫn di chuyển linh hoạt và giũ được sự chính xác trong các đường lên bóng. “Trận đấu diễn ra trong thời tiết oi nóng, U23 Việt Nam cho thấy thể lực tốt và đã thắng 2-0. Hiệp 2 chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng thủ môn Bangladesh đã thi đấu tốt. Nhìn chung tôi hài lòng với kết quả này và toàn đội có tinh thần tốt để hướng tới trận tiếp theo” - HLV Kim Sang Sik cho biết.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 6/9 trên sân Việt Trì, U23 Bangladesh chạm trán U23 Yemen lúc 16h, sau đó lúc 19h là cuộc so tài giữa thầy trò HLV Kim Sang Sik với U23 Singapore.

“Tôi cũng đã theo dõi trận đấu mà Yemen đã thắng Singapore. Điều quan trọng bậc nhất để quyết định trận đấu là thể lực của các cầu thủ, hiện tại trời oi nóng, ảnh hưởng lớn đến việc thi đấu trọn 90 phút. Về mặt trình độ thì cả 4 đội bảng C đều tương đương nhau, chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Trận ra quân này thì U23 Việt Nam có thể ghi nhiều bàn thắng hơn tuy nhiên lại không gặp may, nhiều tình huống bóng chạm xà ngang, cột dọc, ngoài ra thủ môn đối phương cũng chơi rất tốt. Toàn đội cần cải thiện hơn nữa khâu dứt điểm và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng ở trận tiếp theo” - HLV Kim Sang Sik nhìn nhận.

Loạt trận đầu tiên của vòng loại U23 châu Á 2026 đã chứng kiến U23 Australia thắng đậm U23 Quần đảo Bắc Mariana tới 14-0, qua đó phá kỷ lục về trận thắng đậm nhất ở vòng loại U23 châu Á. Kỷ lục cũ được ghi nhận ở vòng loại năm 2024 khi Iraq vượt qua Macau Trung Quốc với tỷ số 13-0. Cũng ở bảng D, U23 Trung Quốc thắng U23 Timor Leste 2-1.

Tại bảng F, U23 Malaysia đã gây thất vọng khi nhận thất bại 0-1 trước U23 Lebanon, trong khi U23 Thái Lan thắng đậm 6-0 U23 Mông Cổ… Ở bảng J, U23 Indonesia chỉ có được kết quả hòa 1-1 với U23 Lào, còn U23 Hàn Quốc dễ dàng vượt qua U23 Macau Trung Quốc với tỷ số 5-0./.