Đón tiếp Hải Phòng FC vào tối 20/06 trên sân Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Polking sớm dâng cao tấn công và thể hiện rõ khát khao chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua. Sau pha ghi bàn không được công nhận của Geovane, rồi cú sút phạt chạm xà ngang cầu môn đội khách của Quang Hải, CLB CAHN đã mở tỷ số ở phút 34. Tấn Tài đánh đầu cận thành, thủ môn Đình Triệu đẩy bóng ra, rồi Jeferson Elias ập vào sút bồi để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đến cuối hiệp 1, Tấn Tài để bóng chạm tay trong vòng cấm, Hải Phòng được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, Mpande dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở đầu hiệp 2 với việc Mpande bất ngờ đá phản lưới nhà. CLB CAHN chơi thoải mái hơn hẳn và có thêm 3 bàn thắng nữa, nhờ các pha lập công của Quang Hải, Thành Long và Elias. Tỷ số chung cuộc là 5-1 và CLB CAHN leo lên thứ 6 trên BXH. “Trận thắng này giúp toàn đội giải toả áp lực, chúng tôi đã thi đấu với lối chơi mình tin tưởng. Sau quãng thời gian không thành công, CLB CAHN vẫn tin tưởng vào lối chơi đã định và thu được thành quả. Chiến thắng này rất quan trọng, để bắt đầu mùa giải tiếp theo với lối chơi đề ra” - HLV Mano Polking chia sẻ sau chiến thắng đầu tay cùng đội bóng mới.

Ngày 20/06 còn có 3 cặp đấu khác thuộc vòng 24. Hà Nội FC đế thua 2-4 khi làm khách của Bình Định, qua đó chính thức hết cơ hội đua vô địch. Ngược lại, LPBank HAGL đánh bại chủ nhà Becamex Bình Dương bằng tỷ số 1-0, qua đó có được ưu thế lớn trong cuộc đua tránh suất play-off. Còn trên sân Thiên Trường, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định thắng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối trận của Rafaelson.

“Ở chặng nước nước rút này, mỗi trận thắng giúp chúng tôi đến gần chức vô địch hơn. Chiến thắng này rất sung sướng khi đội đã cố gắng từ đầu đến cuối và nhận thành quả xứng đáng. Trận này đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu với tinh thần rất cao nên đã gây khó khăn rất lớn cho chúng tôi. Sự khác biệt có lẽ đến từ quyết tâm, tính đoàn kết cao của các cầu thủ Nam Định” - HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ.

Thép Xanh Nam Định xem như đã chạm một tay vào ngôi vương V.League sau gần 40 năm chờ đợi, bởi khoảng cách với đội nhì bảng Bình Định đang là 4 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa. Ở vòng 25 diễn ra ngày 25/6 tới đây, trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định sẽ vô địch sớm 1 vòng nếu giành chiến thắng trước Khánh Hoà, đội đã chính thức xuống hạng.