Bước vào trận chung kết gặp đối thủ đáng gờm Iran, bộ ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có một màn trình diễn đỉnh cao. Lựa chọn bài quyền Tomari Bassai, các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ trọn sự uyển chuyển và đồng bộ. Đặc biệt, phần bunkai - biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật đối kháng - được thực hiện giàu sức mạnh, liên tục nhận những tràng pháo tay tán thưởng từ khán đài.

Màn trình diễn ấn tượng đã chinh phục hoàn toàn 5 vị trọng tài với các điểm số áp đảo từ 8,2 đến 8,8. Với chiến thắng 5-0 trước Iran, Nguyễn Ngọc Trâm cùng các đồng đội chính thức bước lên bục cao nhất.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam đã trải qua một hành trình vô cùng hoàn hảo khi không để mất bất kỳ phiếu thắng nào. Tại tứ kết, bộ ba Việt Nam thắng Nepal 5-0 với bài quyền Papuren. Đến bán kết, các cô gái Việt Nam tiếp tục vượt qua đối thủ mạnh Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số tuyệt đối 5-0.

Tấm HCV chiều nay càng thêm ý nghĩa khi giúp Karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD ở nội dung kata đồng đội nữ. So với 3 năm trước tại Hàng Châu, đội hình năm nay có sự chuyển giao thế hệ lớn. "Chị cả" Nguyễn Ngọc Trâm (24 tuổi) đã thể hiện xuất sắc vai trò trụ cột, dẫn dắt hai đàn em trẻ Bùi Ngọc Nhi (19 tuổi) và Hoàng Thị Thu Uyên (20 tuổi) tiếp tục giữ vững vị thế số một châu lục. Riêng với Bùi Ngọc Nhi, đây là kỳ Đại hội đại thành công khi trước đó cô cũng đã bỏ túi tấm HCĐ ở nội dung kata cá nhân nữ.

Chiến thắng lịch sử của ba cô gái Karate không chỉ giải "cơn khát vàng" mà còn tạo cú hích tinh thần vô cùng quan trọng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại Đại hội.

Ngay sau chiến thắng vang dội, Đoàn Thể thao Việt Nam và các đơn vị đã kịp thời thưởng nóng để cổ vũ tinh thần đội tuyển. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục X03 Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân - đã trao thưởng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T cũng thưởng nóng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm.