Trái ngược hoàn toàn với tuyên bố chơi tấn công, HLV Shin Tae Yong bố trí đội hình xe buýt 2 tầng trước khung thành thủ môn Ernando. Bên kia chiến tuyến, những tình huống tấn công đa dạng đã được đội bóng áo đỏ tạo ra, nhưng Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, rồi sau đó là Tiến Linh, Đức Chinh, đều không thể khoan thủng bức tường màu trắng dày đặc.

“Ba trung vệ của chúng ta dồn lên đến giữa sân và rất nhiều tình huống thậm chí chúng ta còn lên đến 1/3 sân đối phương. Bên phía Indonesia họ muốn kéo thấp đội hình lại để bịt tất cả khoảng trống. Họ dùng số đông để bịt hoảng trống ở những cự ly mà chúng ta có thể dứt điểm. Họ chấp nhận bỏ lửng hàng công, không tấn công luôn, tất cả tiền vệ và tiền đạo chạy săn bóng và họ phòng ngự bằng 11 người, hoàn toàn không có tấn công. Họ chỉ mong có một điểm và nếu đá như này mà gặp ĐT Malaysia thì khả năng cao là họ cũng cố gắng lấy một trận hòa” - nhà báo Minh Hải nhận xét.

Diễn biến trên sân không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ĐT Indonesia chơi chặt chẽ, phòng ngự nhiều lớp và đặc biệt là sẵn sàng phạm lỗi, thậm chí mang tính chất thô bạo. Ngay hiệp một, Hồng Duy và Công Phượng nằm sân đau đớn sau khi bị phạm lỗi, riêng tiền đạo mang áo số 10 không thể tiếp tục thi đấu trong hiệp 2.

“ĐT Indonesia đá chắc và dày đặc, tiền vệ của họ rất quyết liệt, gây áp lực liên tục cho chúng ta nên khoảng trống gần như không có. Chúng ta vẫn kiên trì nhưng tình huống nguy hiểm không nhiều nên không ghi được bàn. Tôi nghĩ khi gặp đối thủ đá dày đặc, đá quyết liệt, lại còn đá hơi thô bạo nữa thì việc các cầu thủ của chúng ta không chấn thương đã là may mắn rồi. 90 % chúng ta có mặt ở bán kết, sau trận này không ai chấn thương, cái đó là tôi nghĩ tốt nhất cho ĐT Việt Nam vào thời điểm này” - HLV Phạm Minh Đức đánh giá.

Các CĐV kiên nhẫn mong mỏi những Chiến binh Sao vàng ghi bàn và giành chiến thắng. Không ít cơ hội cũng đã đến, có điều những pha dứt điểm lại tỏ ra vô hại đến khó tin. Ngoài ra, những cầu thủ được kỳ vọng bùng nổ cũng không thể tỏa sáng. Chia sẻ cảm giác ấm ức với các học trò của HLV Park Hang Seo, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: “Các cầu thủ của chúng ta khá vất vả, điều chuyển quả bóng trên sân rất nhiều để mong tìm ra kẽ hở. Cái kết thúc cuối cùng chúng ta nhìn thấy, đấy chính là các cầu thủ vất vả, tỷ số chúng ta không mong muốn. Tôi không thấy thất vọng mà thực sự thấy có phần thương các cầu thủ vì họ vất vả hơn trận đấu trước, mà kết quả lại không như ý, nên tinh thần có thể bị suy sụp. Mong rằng ở trận tới ĐT Việt Nam sẽ có phương án giành chiến thắng thuyết phục”.

Dù có đôi chút tiếc nuối khi không thể giành tấm vé sớm vào bán kết, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam vẫn nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ dốc sức cho một chiến thắng ấn tượng ở trận cuối vòng bảng.

“Cái xấu nhất là thua Campuchia, còn Malaysia họ thắng Indonesia, lúc đó số điểm Malaysia là 9, Indonesia 7 điểm xếp thứ nhì còn chúng ta bị loại. Chính vì có trường hợp xấu nhất đó mà không bao giờ HLV lại thay đổi người quá nhiều. Đầu tiên vẫn là con người tốt nhất, phong độ tốt nhất để chơi trận đấu đó. Và ít nhất là phải thắng Campuchia, không phải hòa. HLV bao giờ cũng phải chuẩn bị tốt nhất, phải nắm được đằng chuôi” - HLV Phạm Minh Đức phân tích.

Màn trình diễn hiện tại có sự trùng hợp thú vị so với AFF Cup 2018, khi đó ĐT Việt Nam ra quân thắng Lào, sau đó vượt qua Malaysia, đến lượt trận thứ 3 lại bị Myanmar cầm hòa 0-0, và đến lượt trận cuối vòng bảng, đoàn quân áo đỏ đã giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia để giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng, giành được 10 điểm và không để thủng lưới bàn nào. Tối Chủ Nhật 19/12, nếu tạo ra cơn mưa bàn thắng thì thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tự quyết ngôi đầu bảng.