Bước vào trận đấu, HLV Ronald Koeman gây ngạc nhiên khi từ bỏ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc ở vòng bảng để chuyển sang đá 5 hậu vệ, đồng thời trao cơ hội đá chính cho Summerville.

Dù vậy, chính Morocco mới là đội lấn lướt trong hiệp một nhờ lối chơi dồi dào năng lượng. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Verbruggen với hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục, Hà Lan đã sớm bị thủng lưới.

Sang hiệp hai, thế bế tắc mới được phá vỡ. Phút 72, xuất phát từ đường chuyền dài của thủ môn Verbruggen, Weghorst đánh đầu làm tường để Summerville kiến tạo cho Cody Gakpo băng vào dứt điểm tung lưới Morocco. Ngay sau khi ghi bàn, Gakpo đã gục xuống sân bật khóc vì nỗi đau cá nhân.

Những tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đại diện châu Âu, thì kịch tính nổ ra ở phút bù giờ thứ nhất. Trung vệ Diop bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt bên cánh trái của Talbi, gỡ hòa 1-1 và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, Verbruggen tiếp tục sắm vai người hùng khi cản phá cú sút cận thành tưởng chừng thành bàn của Rahimi, kéo hai đội vào loạt luân lưu cân não. Tại đây, bản lĩnh của đại diện châu Phi đã lên tiếng. Morocco giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp.

Đối thủ ở vòng 16 đội World Cup 2026 của Morocco sẽ là đội đồng chủ nhà Canada. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 0h00 ngày 5/7.