Trận này, PSG ra sân mà không có ngôi sao Kylian Mbappe vì chấn thương. Do đã thua 1-2 ở lượt đi nên Paris Saint Germain buộc phải thắng cách biệt ở trận lượt về mới mong có vé đi tiếp. Vì vậy, đội bóng đến từ nước Pháp đã nôn nóng tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và gây sức ép lớn lên phần sân của Man City.

Có một tình huống tranh cãi xảy ra ở phút thứ 7 khi các cầu thủ Paris Saint Germain cho rằng, bóng đã chạm tay Oleksandr Zinchenko trong vòng cấm. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers xác định, bóng chỉ chạm vai Zinchenko nên không thổi phạt penalty đối với Man City. Sau đó 4 phút, Man City vùng lên đáp trả rồi có bàn dẫn trước và người mở tỷ số là Riyad Mahrez với cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Keylor Navas. Cách biệt sau hai trận lúc này đã là 3-1 nên các cầu thủ Paris Saint Germain buộc phải chơi như không còn gì để mất. Họ dồn toàn lực lên tấn công và đến phút 17, Marquinhos bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại trúng xà ngang khung thành Man City. Hai phút sau đến lượt Di Maria dứt điểm chệch cột dọc trước khung thành bỏ trống. Mải mê tấn công, Paris Saint Germain để lại khoảng trống ở phía sau và họ bị trả giá vào phút 63 và người ghi bàn cho Man City vẫn là Riyad Mahrez với cú đệm bóng tung lưới thủ môn Navas từ cự li gần.

Không những bị thủng lưới lần hai, đội khách còn phải chơi thiếu người từ phút 69 khi Angel Di Maria phạm lỗi với Fernandinho và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Chơi thiếu người, Paris Saint Germain không thể làm nên chuyện còn Man City cũng không ghi thêm được bàn thắng. Chung cuộc, đội bóng của nước Anh đánh bại đại diện bóng đá Pháp 4-1 sau hai lượt trận và giành vé vào chơi trận chung kết. HLV Pep Guardiola bày tỏ sau chiến thắng của các học trò: “Tôi rất tiếc cho những cầu thủ không được thi đấu hôm nay bởi họ đã có mùa giải tuyệt vời. Tôi cũng cảm ơn ban lãnh đạo và những thành viên đã giúp câu lạc bộ đạt đến tầm cao mới. Còn ở trận đấu này, chúng tôi đã chơi xuất sắc trong hiệp 1 và chặt chẽ trong hiệp 2. Đây là chiến thắng phi thường và lớn lao của chúng tôi”.

Còn HLV Mauricio Pochettino tỏ ra tiếc nuối vì thất bại của Paris Saint Germain: “Tôi cho rằng, chúng tôi đã thực hiện kế hoạch của trận đấu tốt. Chúng tôi đã khởi đầu tốt và chơi tốt. Đây là kết quả đáng thất vọng vì chúng tôi đã thiếu may mắn. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu với tất cả những gì chúng tôi có và tôi hài lòng vì điều đó. Chúng tôi cũng không nhận thêm bàn thua khi chỉ còn 10 người trong khoảng thời gian cuối trận. Chúng tôi đã cống hiến tất cả nhưng không thể giành được thứ chúng tôi muốn”.

Với chiến thắng này, Man City đã có lần đầu tiên được vào chơi trận chung kết Champions League và cũng đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành chức vô địch giải đấu cao nhất dành cho các câu lạc bộ châu Âu. Còn vào rạng sáng mai, một đại diện khác của bóng đá Anh là Chelsea sẽ tiếp Real Madrid trong trận bán kết lượt về còn lại. Ở trận lượt đi, Chelsea cầm hòa Real 1-1 trên sân Alfredo Di Stefano.