Trong trận bán kết còn lại của cúp Liên đoàn Anh diễn ra trên sân Old Trafford, hai đội bóng thành Manchester là Man đỏ và Man xanh đã tạo ra trận cầu rất hấp dẫn. Đã có hai bàn thắng được ghi trong 5 phút đầu trận nhưng đáng tiếc cả hai pha làm bàn của Marcus Rashford bên phía Man United và Ilkay Gundogan của Man City đều bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Đến phút 20, Phil Foden chọc thủng lưới đội chủ nhà nhưng pha ghi bàn của tiền vệ người Anh cũng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đến phút 50, đội khách được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Phil Foden treo bóng vào vòng cấm để trung vệ John Stones đệm bóng chính xác, mở tỷ số cho Man City.

Những pha đá phạt đã trở thành niềm hi vọng với Man City và là nỗi ám ảnh của Man United trong trận đấu này. Đến phút 83, Kevin De Bruyne thực hiện pha đá phạt góc bên cánh phải, Fernandinho bắt vô-lê, hạ thủ môn Dean Henderson, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Thắng trận này, Man City vào chơi trận chung kết và đối thủ của họ là Tottenham. Trước đó, Man City đã có ba lần liên tiếp vô địch cúp Liên đoàn Anh vào các năm 2018, 2019, 2020. HLV Pep Guardiola tỏ ra rất vui khi đội bóng của ông đá bại được Man United và đứng trước cơ hội thêm một lần nữa giành cúp: “Các cầu thủ đã làm được điều phi thường. Đánh bại đối thủ ngay trên sân của họ. Tôi có cảm xúc thật đặc biệt. Đây giống như món quà cho đại gia đình Man City. Tôi chúc mừng các cầu thủ vì chiến thắng tuyệt vời này. Chúng tôi đã vào chung kết và sẽ thêm một lần nữa đến sân Wembley để chinh phục danh hiệu.

Còn HLV Solskjaer cho rằng, Man City xứng đáng giành chiến thắng: “Hôm nay, chúng tôi đã chơi không được tốt trước một đội bóng mạnh như Man City. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Tôi thất vọng khi chúng tôi đã phải nhận hai bàn thua trong hiệp 2. Hôm nay, hai đội đã tạo ra nhiều cơ hội, Man City đã tận dụng tốt còn chúng tôi thì không đủ tốt trong những pha dứt điểm cuối cùng”.

Còn tại Tây Ban Nha, Lionel Messi lập cú đúp giúp Barcelona lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách trên sân của Athletic Bilbao ở trận đá bù vòng 2 La Liga. Thắng trận này, Barcelona được 31 điểm, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, kém kình địch Real Madrid 5 điểm và kém đội đầu bảng Atletico Madrid 7 điểm.

Trong khi Messi tỏa sáng thì Ronaldo lại chơi nhạt nhòa trong trận đấu tâm điểm của vòng 16 Serie A giữa Juventus và AC Milan trên sân Giuseppe Meazza. Nhưng bù lại, các đồng đội của Ronaldo lại chơi xuất sắc và mang về cho Juventus chiến thắng 3-1. Trong đó, Federico Chiesa lập cú đúp còn Weston McKennie là người ấn định chiến thắng. Thua trận nhưng AC Milan vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 37 điểm còn Juvetus có 30 điểm, đứng thứ 4.

Còn ở Pháp, HLV Mauricio Pochettino đã có màn ra mắt Paris Saint-Germain không thật sự ấn tượng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng đang đứng ở nửa sau bảng xếp hạng là Saint-Etienne thuộc vòng 18 Ligue 1.

Thậm chí, Paris Saint-Germain còn bị thủng lưới trước vào phút thứ 19. Ba phút sau, Moise Kean thiết lập lại thế cân bằng. Hiện Paris Saint-Germain được 36 điểm, đứng thứ 2, kém đội đầu bảng Lyon 3 điểm.