Dù phải đá trên sân khách và đụng đối thủ rất khó chơi như Man City nhưng Man United đã chọn lối đá tấn công ngay từ đầu. Với lối đánh phủ đầu này, đội khách đã có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. Tình huống xuất phát từ pha đột phá của Anthony Martial từ cánh trái vào thẳng vòng cấm của Man City và bị Gabriel Jesus phạm lỗi. Trọng tài Anthony Taylor ngay lập tức cho Man United được hưởng penalty và trên chấm đá 11m, tiền vệ Bruno Fernandes thực hiện thành công.

Sau bàn thắng, Man United tiếp tục chơi lấn lướt và tạo ra vài cơ hội thật sự nguy hiểm nhưng Luke Shaw rồi Marcus Rashford không tận dụng tốt. Man City cũng gây được sóng gió về phía khung thành của đối phương nhưng cú sút căng của Oleksandr Zinchenko ở phút 24 lại không đánh bại được thủ môn Dean Henderson.

Khoảng thời gian sau đó, Man City chiếm lĩnh được thế trận và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Man United nhưng với việc chơi phòng ngự nhiều lớp, đội khách đã không để đội chủ nhà chọc thủng lưới. Không chỉ có vậy, Man United còn bắt thủ môn Ederson Moraes vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa ở phút 50. Luke Shaw tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái đánh bại thủ môn Ederson, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United.

Không còn gì để mất, Man City dồn toàn lực lên tấn công nhưng không tìm kiếm được bàn gỡ. Chung cuộc, Man United đá bạnh Man City 2-0. Đây là trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Pep Guardiola sau 21 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù thua trận nhưng Man City vẫn đứng đầu bảng với 65, hơn Man United tới 11 điểm. Còn với chiến thắng này, Solskjaer trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Manchester United giành chiến thắng ba trận liên tiếp trước Manchester City trên sân khách Etihad. Nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ: “Các bạn biết đấy, các trận đấu của mùa giải này thật là khó đoán trước. Mỗi đội bóng đều có những lúc thăng hoa nhưng cũng có khi chùng xuống. Tôi cho rằng, hôm nay, chúng tôi đã khởi đầu thật sự sáng suốt và thuận lợi, khi dẫn trước 1-0. Sau đó, đã có những lúc chúng tôi để họ chiếm lĩnh thế trận nhưng đã kịp điều chỉnh và có bàn thắng thứ hai thật không thể tin được. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì phong độ mỗi ngày”.

Còn người đồng nghiệp của Solskjaer ở bên kia chiến tuyến - HLV Pep Guardiola cho rằng: “Đấu với Man United là không dễ. Họ đã chơi tấn công rất tốt và thể lực của họ rất khỏe. Hôm nay, chúng tôi đã bị phạt penalty quá sớm. Chúng tôi cần rút ra bài học từ việc này. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Tôi có chút thất vọng và tiếc nuối bởi thực tế, chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Chúng tôi phải chấp nhận. Xin chúc mừng Man United”.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool nhận thất bại 0-1 khi tiếp đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Fulham. Đây là trận thua thứ 6 liên tiếp của Liverpool trên sân nhà Anfield.

Trong khi cũng trên sân nhà, Tottenham thắng đậm Crystal Palace 4-1. Trong chiến thắng của Tottenham thì Gareth Bale và Harry Kane cùng lập cú đúp.

Cú đúp vào lưới Crystal Palace giúp Hary Kane vươn lên vị trí thứ hai trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Anh đã có 16 bàn, chỉ kém Mohamed Salah một bàn. Với chiến thắng này, Tottenham được 45 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém vị trí thứ tư của Chelsea 2 điểm.