Manchester United vừa bị Leicester soát ngôi và nhiệm vụ của thầy trò HLV Solskjaer là phải giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Fulham. Đó là mục tiêu nằm trong tầm tay của Quỷ đỏ bởi đội bóng thành Manchester đang đạt phong độ rất cao khi vừa trả qua chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp với 9 chiến thắng, 2 trận hòa. Trong khi phong độ của Fulham là khá tệ. Đội bóng của HLV Scott Parker đá 17 trận nhưng chỉ giành 2 chiến thắng, 6 trận hòa và thua tới 9.

Trong khi Manchester United đang cùng Leicester là hai đội bóng đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất thì hàng thủ của Fulham lại đang là một trong những hệ thống yếu nhất giải đấu. Một Manchester United khát khao giành lại ngôi đầu bảng đụng một Fulham đang cố vùng vẫy để vươn ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhiều khả năng sẽ tạo ra một trận đấu nhiều kịch tính. HLV Solskjaer tỏ ra thận trọng: “Tôi cho rằng, họ đã có bước chuyển mình rất tốt từ một khởi đầu chậm chạp. Họ chơi có tổ chức và rất khó bị phá vỡ. Thật khó để đá với Fulham trên sân Craven Cottage vào thời điểm này. Họ có một số cầu thủ phòng ngự tuyệt vời, rất nhanh, mạnh và có phẩm chất kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ duy trì được sự cạnh tranh chức vô địch đến cuối cùng”.

Còn ở trận đấu bù của vòng 1, Manchester City sẽ tiếp Aston Villa. Man xanh đã giành 10 chiến thắng qua 17 trận đã đá còn Aston Villa cũng có được 8 chiến thắng nhưng mới chỉ đấu 15 trận. Thành tích này của Aston Villa là đủ để Man City phải dè chừng. Nếu đội chủ sân Etihad giành chiến thắng trong cuộc đọ sức với Aston Villa mà ở trận đấu bù của vòng 18, Manchester United sẩy chân trong chuyến làm khách của Fulham thì Man City sẽ chính thức chia sẻ ngôi đầu bảng với Leicester. Tuy nhiên, bất lợi đối với đội quân của HLV Pep Guardiola là họ sẽ đá trước. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao Aston Villa: “Họ tự tin vào một mùa giải mới. Họ có những cầu thủ chất lượng như Watkins, Barkley, Trezeguet, Grealish. Chúng tôi đang chơi tốt và phong độ ngày càng được cải thiện. Mùa giải vẫn còn dài và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi chỉ nghĩ đến việc cần phải làm gì vào ngày mai để đánh bại đối thủ Aston Villa”.

Còn trong trận đấu bù của vòng 18 kết thúc rạng sáng nay (20/1), Leicester City đã đá bại Chelsea để được 38 điểm và chiếm ngôi đầu bảng.