Nghe tiếng khóc chào đời của con trai, anh Vũ Xuân Quý sống tại tỉnh Hưng Yên nghẹn ngào không cất lên lời. “Hôm đó có ông bà ngoại rồi mấy người trong họ đi lên bệnh viện, Vợ em vào phòng sinh lúc 7h16 đến 7h32 cô điều dưỡng bế em bé ra và gọi tên em là chồng của Phạm Thị Ánh vào nhận con mà em không đứng lên nổi, ông ngoại phải chạy ra bế em bé”- anh Quý chia sẻ.

Đó là khoảnh khắc anh Quý không bao giờ quên- khoảnh khắc này anh và vợ đã chờ đợi gần 15 năm nay. Anh cũng chẳng thể quên hành trình dài đằng đẵng với những hy vọng và hụt hẫng nối tiếp nhau. Chưa bao giờ anh Quý cho phép mình dừng lại hay buông xuôi bởi anh hiểu, vợ anh rất cần một chỗ dựa tinh thần.

“Bạn bè mách, rồi em lên mạng tìm hiểu nhiều lắm, thuốc thang các kiểu để điều trị vô sinh… Rồi có lúc bạn vợ em giới thiệu lên BV Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ, thế là 2 vợ chồng lên bệnh viện. Ban đầu cũng chỉ là khám bình thường thôi, sau được các bác sĩ chỉ dẫn em và vợ làm từng bước. Thế là cứ 2-3 ngày lại chở vợ lên bệnh viện một lần”- anh Quý cho hay.

Hai lần vợ mang thai tự nhiên nhưng đều không giữ được, rồi hai lần chuyển phôi bất thành, những đau đớn vợ đã trải qua khiến ông bố gần 40 tuổi hiểu rõ giá trị của hành trình đi tìm con của cả hai vợ chồng. Chính vì thế, khi đón vợ con từ bệnh viện Phụ sản Hà Nội về nhà, anh Quý đã xin nghỉ làm nguyên một tháng để có thêm thời gian chăm vợ và chăm con: “Tháng đầu là em nhận chăm con đêm, để vợ ngủ, khi nào cần cho con bú mới gọi vợ dậy thôi, em thức cả đêm để nếu vợ con cần là mình có thể hỗ trợ”.

Thấm thía giá trị của hành trình tìm con đầy khó nhọc đã khiến những ông bố trong các gia đình hiếm muộn luôn muốn bù đắp cho vợ nhiều hơn như chia sẻ của anh Quách Đức Tưởng- quê ở tỉnh Hòa Bình. “Thương vợ lắm, cảm ơn ông trời đã ban cho em người vợ tuyệt vời và bố mẹ vợ em nữa, đã gả con gái cho em- người đã hy sinh vì em và cùng em đi chạy chữa để có thể sinh được con”.

Anh Quách Đức Tưởng lấy vợ từ năm 2010 nhưng hai vợ chồng mãi vẫn không có con, sau khi đi khám anh Tưởng như không tin vào tai mình khi bác sĩ thông báo anh không có tinh trùng do mắc quai bị từ bé và bị biến chứng. Đã có lúc anh muốn giải thoát cho vợ, bởi không muốn vợ phải từ bỏ thiên chức làm mẹ. Nhưng tình yêu quá lớn đã giúp cả 2 vợ chồng vượt qua mọi khó khăn.

Trải qua thời gian dài điều trị tại các bệnh viện phía Nam, vợ chồng anh Tưởng lại lặn lội ra Hà Nội để chạy chữa khi biết được thông tin BV Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ có phương pháp điều trị vô sinh cho những trường hợp như anh. Sau 3 lần chuyển phôi và không ít thách thức trong quá trình mang thai và sinh nở, đến nay, hai vợ chồng đã có 2 thiên thần nhỏ- một trai và một gái. Cuối cùng, nỗi khao khát làm cha của anh Tưởng đã trở thành hiện thực sau 14 năm lấy vợ.

“Mong mỏi khao khát được làm cha, làm bố nên tất cả khó khăn em đều coi là bình thường, đi làm thì cũng khá là mệt mỏi nhưng khi về nhà nhìn thấy các con cười đùa là mọi mệt mỏi lại tan biến”- anh Tưởng xúc động nói.

Mỗi ông bố trong các gia đình hiếm muộn tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng trải qua hành trình khắc khoải tìm con, mỗi người đều có một điểm chung đó là sự thấu hiểu và tình yêu thương vợ con vô bờ bến. Cho dù thế nào, các bố cũng là những bờ vai, những điểm tựa vững chắc để vợ mình có thêm động lực vượt qua mọi thử thách về sức khỏe để có thể sinh con an toàn.