Cách đây gần 4 năm, cộng đồng nhạc số Việt Nam từng xôn xao vì sự xuất hiện của 1 nữ DJ người Ukraine có gương mặt đẹp như thiên thần cùng thân hình "chuẩn như người mẫu". Cô tên là Alexandra Rud (còn gọi là Alexa), đến từ thành phố Zaporizhia - cách thủ đô Kiev của Ukraine 900km.

Alexa đến Việt Nam từ năm 2017 theo lời rủ của một người bạn. Ban đầu cũng chỉ định đi du lịch và kiếm một công việc bán thời gian, nhưng rồi cô đã yêu thích cuộc sống ở Việt Nam lúc nào không biết và quyết định ở lại luôn.

“Cách đây 4 năm, tôi có trò chuyện với một người bạn", Alexa nói. "Cô ấy đã qua Việt Nam trước đó 1 năm và kể cho tôi nghe rất nhiều điều thú vị về Việt Nam. Cô ấy hỏi tôi sao không thử tìm kiếm một công việc ở Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng ‘Ổ, tại sao lại không nhỉ?' Thế là tôi lên đường sang đây luôn”.

Khi mới sang Việt Nam, Alexa dạy tiếng Anh cho trẻ em. Sau đó, cô còn dạy piano, dạy vẽ và múa cho học sinh ở một số trường quốc tế. Tất cả các công việc đó đều không làm khó được Alexa vì cô có cực nhiều tài lẻ: 15 năm học piano khi còn ở Ukraine, tập luyện thể dục nghệ thuật và bóng chuyền ở trường đại học, chơi trống và guitar cho ban nhạc của trường. Cô gái xinh đẹp còn có thể nói được 5 ngoại ngữ là tiếng Nga, Ba Lan, Đức, Anh và một chút tiếng Việt.

Chia sẻ về lí do ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp, Alexa cho biết: “Khi đó tôi mới tốt nghiệp đại học, đang đi tìm con người thực sự của mình. Tôi là kiểu người năng động, thích thử những cái mới. Khi đến Việt Nam tôi đã trải qua nhiều công việc. Năm 2018, tôi có quen một người bạn làm nghề DJ. Cô ấy thấy tôi có năng khiếu âm nhạc nên khuyên tôi thử theo nghề DJ. Công việc của "phù thủy âm thanh" được "điều khiển đám đông" khiến tôi rất thích nên tôi dành toàn bộ thời gian để theo đuổi và phát triển nghề DJ, may mắn là được khán giả đón nhận nhiệt tình”.

Yêu thích nhiều môn thể thao, nên Alexa tất nhiên không bỏ qua giải đấu Euro 2020 đang diễn ra, đặc biệt là lại có đội tuyển Ukraine quê hương cô thi đấu. Alexa kể, những trải nghiệm đầu tiên của cô với trái bóng tròn bắt đầu từ năm 2012, khi vòng chung kết Euro được tổ chức tại Ukraine và Ba Lan. Ngày đó sau khi kết thúc những giờ lên lớp tại trường đại học, cô lại cùng các bạn của mình đi xem bóng đá. Như hầu hết người Ukraine, thần tượng của cô là Andryi Shevchenko, cựu tiền đạo lừng danh hiện đang là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Ukraine dự Euro 2020.

“Thần tượng bóng đá của tôi là Andryi Shevchenko”, Alexa cho biết. “Tôi nghĩ bất cứ ai bắt đầu xem bóng đá vào khoảng năm 2012 đều hâm mộ anh ấy thôi. Khi tôi gặp các bạn người Việt và nói mình đến từ Ukraine, ai cũng nhắc đến tên Shevchenko. Trong đội tuyển Ukraine dự Euro 2020 này tôi còn thích Roman Yaremchuk và thủ môn Buschan nữa. Hai người ấy đang thi đấu rất hay”.

Alexa không bỏ sót bất cứ trận đấu nào của đội tuyển Ukraine tại Euro 2020. Mặc dù đang ở xa Ukraine cả nghìn dặm, nhưng nhờ những giải đấu như thế này mà Alexa vẫn cảm thấy được kết nối với quê hương. Dõi theo hành trình từng trận của đội tuyển Ukraine, Alexandra rất hạnh phúc khi đội bóng của đất nước cô thi đấu ấn tượng, hiện đang xếp thứ 2 bảng C và tràn đầy cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp.

“Mặc dù đang ở rất xa quê nhà nhưng điều đó không ngăn cản tôi cổ vũ cho đội tuyển Ukraine. Tôi không cảm thấy đơn độc vì ở đây có rất nhiều người Việt yêu mến đội tuyển Ukraine. Tôi cũng có nhiều bạn ở Việt Nam nữa, chúng tôi vẫn thường xem bóng đá với nhau. Vì chúng tôi là bạn của nhau nên trước kia tôi vẫn hay cùng họ cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam, và giờ họ lại cùng tôi cổ vũ đội tuyển Ukraine. Euro 2020 thực sự là một dịp rất vui”, Alexa nói.

Alexa kể, cô từng nhiều lần xem đội tuyển Việt Nam thi đấu và vô cùng thích không khí cổ vũ bóng đá tại đất nước của chúng ta. Thời điểm Alexa đến Việt Nam cũng là lúc đội tuyển của chúng ta giành được nhiều thành tích ấn tượng ở các giải đấu, nên cô gái người Ukraine cũng đã có vài dịp hòa mình vào biển người mặc áo cờ đỏ sao vàng, đổ ra khắp các nẻo đường phố để ăn mừng những chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

“Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên khung cảnh cổ vũ bóng đá khi đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu giải U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc, giải AFF Cup 2018 và giải SEA Games 2019. Mọi người đều ra đường, hò reo rất phấn khích, không khí thực sự vô cùng sôi động, rất giống ở châu Âu”.

Chia sẻ về dự định tương lai, Alexa muốn tiếp tục theo đuổi nghề DJ cũng như học thêm công việc sản xuất âm nhạc. Cô cũng muốn học thêm tiếng Việt bởi như Alexa tâm sự, cô có thể đọc hiểu tiếng Việt nhưng nói thực sự là một vấn đề. Nhận định về cơ hội của đội tuyển Ukraine tại Euro 2020, Alexa tin rằng đội bóng quê hương cô sẽ vượt qua vòng bảng, thậm chí có thể tiến vào tới tứ kết.

“Ukraine còn đá trận nào tôi sẽ tiếp tục cổ vũ hết mình cho Ukraine trận đó”, Alexa tâm sự.