Ở vòng đấu bảng, mặc dù chỉ giành vị trí thứ 3 tại bảng A nhưng Thụy Sĩ lại tạo nên bất ngờ lớn nhất tại Euro 2020 khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Pháp sau loạt luân lưu cân não ở vòng 1/8 để lần đầu tiên trong lịch sử, góp mặt ở tứ kết sân chơi châu lục. Đối thủ của Thụy Sỹ sẽ là Tây Ban Nha, đội bóng không được giới chuyên môn đánh giá cao ở EURO 2020 bởi màn trình diễn không mấy thuyết phục ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, ở vòng knock out, Tây Ban Nha đã vượt qua Croatia trong một trận cầu kịch tính để giành quyền vào tứ kết.

Ngay sau trận đấu với tuyển Pháp, Granit Xhaka, đội trưởng của Thụy Sĩ rất tự hào về chiến thắng trước Pháp và tự tin hướng đến trận đấu ở vòng tứ kết. “Bây giờ chúng tôi có một đối thủ khác đó là Tây Ban Nha, chúng tôi biết họ, chúng tôi đã đối đầu với họ vài tháng trước, nhưng chúng tôi cần cùng một bản lĩnh, cùng một tinh thần chiến đấu mà chúng tôi đã thể hiện trước Pháp".

Bỉ - đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, duy trì thành tích hoàn hảo nhất với 4 trận toàn thắng. Tại vòng 1/8, Bỉ đã xuất sắc vượt qua nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Thorgan Hazard. Đây là kỳ EURO thứ hai liên tiếp "Quỷ đỏ" góp mặt tại vòng dành cho 8 đội mạnh nhất, song khó khăn đang hiện hữu bên thầy trò Roberto Martinez trước trận đại chiến với Italia, bởi rất có thể họ sẽ thiếu vắng 2 ngôi sao sáng giá nhất là Kevin De Bruyne và Eden Hazard vì chấn thương. Đối thủ của Bỉ sẽ là ứng viên vô địch - đội tuyển Italia.

Nhận định về đối thủ ở vòng tứ kết, HLV Roberto Martinez cho rằng: “Chúng ta đang nói về một đội bóng mạnh với 31 trận bất bại. Họ khác biệt, năng động, hiện đại trong sơ đồ 4-3-3 và có cấu trúc chắc chắn từ phòng thủ đến tấn công. Chúng tôi sẽ phải phòng ngự tốt, nhưng cũng cố gắng giữ bóng, vì họ cũng phản công giỏi. Chúng tôi đã đánh bại nhà đương kim vô địch Euro ở Bồ Đào Nha, vì vậy chúng tôi sẵn sàng đối đầu với Italia ”.

Italia không được đánh giá quá cao trước thềm EURO 2020, nhưng màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng đã giúp đội bóng màu thiên thanh được nhìn nhận bằng một con mắt hoàn toàn khác. Dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini, Italia đang chơi thứ bóng đá đẹp, với đội hình có chiều sâu đồng đều cả ba tuyến. Họ toàn thắng ở vòng bảng, ghi được bảy bàn thắng.

Tại vòng knock out, thầy trò HLV Mancini đã đánh bại tuyển Áo với tỷ số 2-1 trong hiệp phụ ở vòng 1/8 để đoạt vé vào tứ kết. Trước một tuyển Bỉ đang sứt mẻ lực lượng, Italia được kỳ vọng sẽ chơi với phong độ cao nhất để giành quyền vào bán kết.

Đội tuyển Anh, sau vòng bảng chơi không thực sự như kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, việc biến những cơ hội hiếm hoi thành 2 bàn thắng trong trận chiến với tuyển Đức ở vòng 1/8 đã khiến mọi thứ sáng sủa hơn rất nhiều với Tam sư. Bởi trong trận tứ kết đối thủ của thầy trò HLV Gareth Southgate chỉ là Ukraine, đội bóng không được đánh giá cao ở giải đấu này.

Ở 3 trận đấu vòng bảng, những tưởng thầy trò HLV Shevchenko phải sớm dừng bước nhưng những kết quả bất ngờ tại lượt trận cuối đã giúp họ có được tấm vé vào vòng 1/8, với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Vậy mà ở vòng knock out, đội tuyển Ukraine đã xuất sắc đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-1 trong trận cầu dài 120 phút để giành vé vào tứ kết EURO 2020.

Nhận định về trận đấu sắp tới với tuyển Anh HLV Andriy Shevchenko cho rằng đây là trận đấu cực kỳ khó khăn nhưng chính khó khăn sẽ tạo động lực để các học trò thi đấu tốt hơn. "Đội tuyển Anh là một đội bóng tuyệt vời, họ có một đội hình tốt cùng những cầu thủ trên băng ghế dự bị có chiều sâu, một ban huấn luyện xuất sắc và chúng tôi hoàn toàn biết trận đấu này sẽ khó khăn như thế nào. Tôi đã xem cả ba trận vòng bảng của họ, nhưng chưa xem trận thắng Đức hôm nay vì chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu với Thụy Điển. Thật khó để ghi bàn vào lưới của tuyển Anh nhưng sức mạnh của họ không khiến chúng tôi sợ hãi. Nó sẽ tạo động lực cho chúng tôi vì mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá cũng như trong cuộc sống và chúng tôi sẽ chơi hết mình để người hâm mộ của chúng tôi cổ vũ nhiều hơn nữa".

Huyền thoại HLV Andriy Shevchenko nhấn mạnh. "đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ukraine đi đến vòng dành cho 8 đội mạnh nhất ở EURO. Với những gì đã thể hiện ở trận đấu với Thụy Điển, chắc chắn đại diện Đông Âu sẽ gây nhiều khó khăn cho tuyển Anh ở trận tứ kết".

Ở cặp tứ kết cuối cùng giữa CH Czech và Đan Mạch, theo giới chuyên môn, hai đội bóng đang được đánh giá ngang tài ngang sức. CH Czech gây ấn tượng mạnh khi đánh bại ứng viên vô địch Hà Lan 2-0 một cách thuyết phục ở vòng 1/8. Trong khi, Đan Mạch cũng đang thể hiện phong độ khó tin với nguồn sức mạnh tinh thần mang tên “Christian Eriksen”. Sau 2 thất bại đầu tiên ở vòng bảng, Đan Mạch đã chơi tuyệt hay để giành quyền vào vòng 1/8 trước khi hạ đo ván xứ Wales tới 4 bàn không gỡ.

Trong một kỳ EURO đã có quá nhiều bất ngờ, Đan Mạch được mong chờ sẽ có thể tái lập câu chuyện cổ tích như kỳ EURO 1992. Tuy nhiên, trước CH Séc đang có phong độ cao của Patrick Schick cùng một tập thể gắn kết, chắc chắn sẽ là thử thách lớn nhất cho Đan Mạch trong cuộc so tài tới đây.