Dù sở hữu thực lực nhỉnh hơn và dồn ép đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc, tuyển Pháp lại trải qua 45 phút đầu tiên đầy bế tắc. Các chân sút của đội tuyển Pháp tung ra tới 13 cú dứt điểm, nhưng vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Nguyên nhân một phần đến từ sự vô duyên của hàng công, phần lớn còn lại thuộc về màn trình diễn xuất thần của thủ thành Bounou bên phía đội tuyển Ma-rốc.

Người gác đền của tuyển Ma-rốc đã liên tiếp từ chối các cơ hội mười mươi từ Upamecano và Desire Doue. Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút 28 khi Kylian Mbappe không thể thắng được Bounou trên chấm phạt đền 11m, cùng cú nã đại bác dội xà ngang của Lucas Digne ở khoảng thời gian bù giờ hiệp một.

Tuy nhiên, thước ngắm của các ngôi sao Pháp đã được tinh chỉnh lại ở hiệp hai. Phút 60, Mbappe lập công bằng một pha xử lý bóng sống đẳng cấp. Cú cứa lòng hoàn hảo từ sát mép vòng cấm của người đội trưởng đã vượt qua tầm với của Bounou, khai thông thế bế tắc.

Nút thắt được cởi bỏ, tuyển Pháp thi đấu thanh thoát hơn hẳn và chỉ mất thêm 6 phút để có bàn nhân đôi cách biệt. Từ một pha phản công chớp nhoáng ở phút 66, Ousmane Dembele bứt tốc dũng mãnh và dứt điểm hiểm hóc sạt cột dọc, ấn định tỷ số 2-0.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, HLV Didier Deschamps chủ động rút các trụ cột và giảm nhịp độ để bảo toàn lực lượng.

Thắng lợi thuyết phục này đưa tuyển Pháp trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội giành chiến thắng trong trận tứ kết rực lửa giữa Tây Ban Nha và Bỉ.