Do chuẩn bị dự đấu trường quốc tế nên lịch thi đấu vòng 6 V-League 2025/2026 của CAHN được Ban tổ chức đẩy lên đá sớm ở vòng này.

Trước Hải Phòng, đoàn quân của HLV Mano Polking không giấu ý đồ chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Ngay từ những phút đầu, CAHN thể hiện rõ tham vọng của mình bằng một lối chơi áp đảo, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành đối thủ. Các tiền đạo của CAHN, đặc biệt là Leo Artur, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong hơn 1 giờ thi đấu ấn tượng, thủ thành Đình Triệu đã xuất sắc cản phá nhiều pha dứt điểm hiểm hóc của các cầu thủ CAHN. Phải đến phút 64, từ tình huống tấn công trước vòng 16m50 của CAHN, bóng đến chân Quang Hải, và nhanh như cắt, tiền đạo số 19 vung chân sút bóng bằng lòng trong chân trái, tạo nên một đường cong tinh tế, hạ gục thủ thành Đình Triệu, sân vận động Hàng Đẫy như nổ tung bởi tiếng reo hò, mừng vui của các cổ động viên đội chủ nhà.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng FC, bàn thắng của Quang Hải không phải là kết quả của một sự thay đổi chiến thuật lớn, mà chính xác là khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân: "Bên phía CAHN đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Trong tình huống ấy Quang Hải quá xuất sắc phá vỡ sự bế tắc của trận đấu. Hôm nay CAHN đã chơi hay hơn, xin chúc mừng CAHN."

Sau bàn thắng của Quang Hải đã buộc Hải Phòng phải thay đổi chiến thuật, từ bỏ lối chơi phòng ngự để dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Chính sự thay đổi này đã tạo ra khoảng trống ở khu vực trung lộ. Chỉ 6 phút sau, Leo Artur nhận bóng từ đường chuyền tinh tế của Đình Bắc sau một pha phối hợp tấn công thẳng vào trung lộ. Tiền đạo người Brazil dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho CAHN.

Những phút sau đó, Hải Phòng tiếp tục dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Mọi nỗi lực tấn công được đền đáp bằng pha lập công rút ngắn tỷ số của Bùi Tiến Dụng ở phút 90+3. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về CAHN.

Chia sẻ sau trận đấu HLV Mano Polking của CAHN bày tỏ: "Tôi thực sự rất vui với chiến thắng ngày hôm nay của đội bóng. Chúng tôi đã duy trì được sự áp đặt liên tục lên đối phương nhưng sự thiếu vắng của tiền đạo Alan là sự thiếu hụt với chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi đã trám vào đó là Văn Đô và Đình Bắc. Chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội và 2 bàn thắng đã đến. Đây là chiến thắng quan trọng, nó mang lại sự tự tin cho các cầu thủ trước khi chúng tôi bước vào trận đấu ở AFC Champions League Two là giải đấu vô cùng quan trọng."

Trong khi đó, để thua với tỷ số sát nút, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng bày tỏ sự nuối tiếc, nhất là ở những tình huống cuối trận. Theo ông, nếu các cầu thủ tận dụng tốt hơn thì bàn thắng thứ 2 có thể đã đến. Đây thực sự là một kết quả khá đáng tiếc của đội bóng Đất Cảng. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Trận đấu hôm nay là trận mà Hải Phòng đã rất nỗ lực nhưng mà để thua là vô cùng đáng tiếc và là điều chưa hài lòng của tôi là sự chưa tập trung của các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi bằng lòng với tinh thần. Khi chúng tôi bị dẫn 2 bàn thì chúng tôi vẫn chiến đấu đến phút cuối và nếu may mắn ở những giây cuối cùng thì chúng tôi đã có bàn thắng thứ 2."

Với kết quả này, Công an Hà Nội tạm vươn lên đứng đầu BHX với 10 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Sau trận này, CAHN sẽ lên đường sang Trung Quốc chuẩn bị cho trận ra quân AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) gặp Beijing Guoan ngày 18/9.

Ở trận đấu cùng giờ, trên sân nhà Thống Nhất, Công an TP. Hồ Chí Minh cầm hòa nhà ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định với tỷ số 0-0. Kết quả này, cả Công an TPHCM và Thép Xanh Nam Định cùng có 7 điểm sau 4 trận, lần lượt chia nhau vị trí thứ 4 và 5 trên bảng xếp hạng.