Ở trận đấu diễn ra trên sân Alfredo Di Stefano, Real đã có bàn dẫn trước vào phút 27 nhờ công của Vinicius.

Đến phút thứ 36, Marcos Asensio lừa bóng qua thủ thành Alisson Becker của Liverpool nâng tỷ số lên 2-0 cho Real.

Sang phút 51, Mohamed Salah thực hiện cú dứt điểm cận thành giúp Liverpool rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà đội khách làm được ở trận đấu này. Sau đó, họ còn nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 65 và người ghi bàn tiếp tục là Vinicius với cú đá nối cực nhanh trong vòng cấm.

Thắng trận 3-1, Real chiếm ưu thế lớn trước khi đá trận lượt về với Liverpool trên sân Anfield rạng sáng ngày 15/4. HLV Jurgen Klopp lý giải về thất bại của Liverpool: “Nếu muốn vào bán kết thì phải chơi một cách đúng đắn nhưng hôm nay chúng tôi đã không làm được điều đó, đặc biệt là trong hiệp 1. Chúng tôi đã chơi không đủ tốt để gây ra những vấn đề cho Real Madrid. Chúng tôi còn tạo cho họ có những cơ hội để ghi bàn. Chúng tôi đã để mất bóng quá dễ dàng trong nhiều thời điểm”.

Trong khi Real thắng thuyết phục Liverpool thì Man City dù được chơi trên sân nhà và được đánh giá cao nhưng phải rất vất vả mới vượt qua được Borussia Dortmund. Trận này, Man City chủ động chơi tấn công ngay từ đầu còn Dortmund bố trí hàng phòng ngự nhiều lớp và kèm người chặt chẽ. Nhưng đến phút 19, Man City cũng khai thông được thế bế tắc. Cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Kevin De Bruyne.

Đến phút 29, trọng tài cho Man City hưởng penalty sau tình huống Emre Can va chạm với Rodri trong vòng cấm. Các cầu thủ Dortmund phản ứng gay gắt và sau khi tham khảo VAR, ông Ovidiu Alin Hategan đã hủy bỏ quyết định thổi phạt đền Dortmund. Cuối hiệp 1, đội khách đã chọc thủng lưới Man City nhưng trọng tài đã bắt lỗi kê chân của Bellingham với thủ môn Ederson và không công nhận bàn thắng của Dortmund.

Sang hiệp 2, đôi bên tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng phải đến phút 84 mới có thêm bàn thắng và bên ghi bàn là Dortmund. Người gỡ hòa 1-1 cho đội khách là Marco Reus.

Ít phút còn lại, Man City gia tăng sức ép và đúng vào phút 90, Phil Foden lập công mang về chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở cho đội bóng của nước Anh.

Hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận lượt về trên sân của Dortmund rạng sáng ngày 15/4. HLV Pep Guardiola nói về chiến thắng của Man City: ‘‘Hiệp 1 chúng tôi đã chơi không sắc sảo nhưng hiệp 2 thì tốt hơn, có hai, ba cơ hội rõ ràng và đã ghi được bàn thắng thứ hai. Thật ra hôm nay đối thủ rất mạnh. Họ chơi chắc và có những cầu thủ chất lượng trên hàng công. 2-1 là kết quả tốt. Chúng tôi đang có cơ hội và sẽ đến sân của họ để giành chiến thắng’’.

Rạng sáng mai (8/4) tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc lượt đi: Bayern Munich tiếp Paris Saint-Germain còn Chelsea làm khách của FC Porto.