Năm 2020 là một năm khó khăn đối với tất cả, nhưng với riêng Barca thì đặc biệt khó, bởi họ đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Họ lầm lạc, cuồng quay và rối tung rối mù trong chính những rắc rối từ thượng tầng CLB. Mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn kể từ sau bản fax của Lionel Messi muốn sớm chấm dứt hợp đồng tới lãnh đạo của Barce và đỉnh điểm là sự kiện chủ tịch Josep Bartomeu cùng bộ sậu đệ đơn từ chức. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang có một màn khởi đầu mùa giải mới tệ hại nhất trong suốt 18 năm qua. Hiện tại họ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đứng đầu Atletico Madrid tới 7 điểm dù đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Barcelona cũng vừa có trận thua tức tưởi trước Athletic Bilbao ở Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Kết quả này đồng thời khiến thầy trò HLV Ronald Koeman đánh mất mục tiêu danh hiệu đầu tiên của mùa giải. HLV Koeman chia sẻ: "Chúng tôi đã cố gắng, nhưng nó không thể thành công. Barca phải cải thiện khả năng phòng ngự. Chúng tôi phải mạnh mẽ hơn. Để thủng lưới như thế thì bạn không thể giành chiến thắng. Thật khó chấp nhận với những gì diễn ra. Barca hiện vẫn trong quá trình chuyển đổi. Nhưng chúng tôi đã lùi một bước trong cuộc đua tới ngôi vô địch."

Có thể thấy, Barcelona đang trải qua khủng hoảng không hề nhỏ từ đầu mùa. Sự xuất hiện của HLV Ronald Koeman vẫn chưa thể giúp CLB xứ Catalunya tìm lại vị thế vốn có. Từ một đội bóng cạnh tranh cho ngôi đầu bảng, đội chủ sân Camp Nou phải chắt chiu từng điểm số một, để tránh bị đối thủ bỏ quá xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga. Trung vệ Gerard Pique có lẽ là người hiểu rõ nhất tình trạng của Barcelona, anh không ngần ngại thừa nhận. "Barcelona đang trải qua thời điểm rất khó khăn, chúng tôi cần một thủ lĩnh và sự đoàn kết. Ai trở thành Chủ tịch, thì hãy giúp ông ta. Thay mặt đội, tôi mong rằng người hâm mộ sẽ giúp đỡ tân Chủ tịch đội bóng.Hiện tại, đội bóng sở hữu những cầu thủ rất giỏi đi lên từ học viện. Huấn luyện viên cần truyền niềm tin cho các cầu thủ này. Cảm xúc của chúng tôi hiện giờ tốt hơn là kết quả thu về được."

Đội bóng xứ Catalunya đang mong chờ một vị chủ tịch mới, người có thể chèo lái đội bóng trở lại với đúng quỹ đao. Vị chủ tịch tương lai của Barcelona có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là giữ chân siêu sao Lionel Messi. CLB Barcelona mới đây đã thông báo danh tính của 3 ứng viên chính thức trong cuộc đua này, đó là Joan Laporta, Victor Font và Toni Freixa. Trước đó, cựu phó chủ tịch Emili Rousaud - người có công lớn trong việc hạ bệ Bartomeu đã xin rút lui trong ngày thứ Năm (14/1). Ba ứng viên này sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử kể từ ngày thứ Sáu (15/1) và sẽ kết thúc vào ngày 24/1 - ngày CLB tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới. Trong ba cái tên này, Joan Laporta là người được giới mộ biết đến nhiều nhất khi ông từng làm chủ tịch Barcelona từ năm 2003 tới năm 2010. Ông chia sẻ: "Đây là thách thức lớn nhất cuộc đời và tôi biết, chấp nhận và sẵn sàng đương đầu với nó. Barca là một trong những điều tôi xem trọng nhất. Tôi đã ủng hộ đội bóng trên sân từ năm năm tuổi, bố và ông tôi đã đăng ký thẻ thành viên cho tôi năm lên 10. Những giá trị của đội bóng luôn hiện diện trong đời tôi, không chỉ về bóng đá mà còn nhiều thứ khác. Bây giờ điều đó còn quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi muốn thắp lại ngọn lửa tình yêu của mọi người với Barca. Messi yêu Barca và tôi cho rằng cậu ấy sẽ xem xét lời đề nghị từ tân chủ tịch. Tôi có thể nhìn thấy điều đó bởi điều khiến Leo tức giận nhất là họ đã nói dối cậu ấy. Tôi biết Leo và điều cậu ấy muốn là chiến thắng. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức để viết tiếp câu chuyện tuyệt đẹp về Leo Messi và Barca."

Cựu chủ tịch Laporta cũng ngỏ ý tiếc nuối về việc những người kế nhiệm không thể phát huy di sản ông và cộng sự để lại."Khi cầu thủ hay nhất thế giới phải nhìn những người khác nâng cao Champions League, bạn biết rằng mọi thứ đã đi sai hướng. Chúng tôi đã để lại một di sản tốt nhất có thể vào năm 2010: Một đội hình có sức cạnh tranh, tình hình tài chính lành mạnh và không có nhà tài trợ trên áo đấu. Thế rồi những người đi sau đã huỷ hoại dự án thể thao và không biết cách làm mới nó."

Theo báo chí Tây Ban Nha, chính khách Joan Laporta trở thành ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế quyền lực này.

Tuy nhiên, cơ hội của Victor Font là vẫn còn, và một trong những điều được vị doanh nhân này nhắc tới nhiều nhất, đó là đưa Xavi trở lại Camp Nou nếu thực sự đắc cử. "Những ngày này, tôi nói chuyện với Xavi còn nhiều hơn với vợ mình. Chúng tôi trao đổi với nhau về rất nhiều thứ. Anh ấy hỏi tôi chiến dịch tranh cử thế nào, và nhiều điều khác nữa. Nếu Barca có một mùa giải tệ, Xavi sẽ là huấn luyện viên trưởng của đội trong mùa tới. Messi tới nay vẫn đóng vai trò rất lớn và chúng tôi sẽ cố giữ cậu ấy lại. Nhưng điều quan trọng nhất, tại Barca, là chính CLB này. Đây là đội bóng với 120 năm lịch sử, và chúng tôi không phụ thuộc bất cứ cá nhân nào."

Với Laporta, ưu tiên của ông là giữ chân siêu sao Lionel Messi, đồng thời tăng cường những vị trí trọng yếu theo đề xuất của HLV Ronald Koeman. Trong khi đó, Víctor Font hứa sẽ mang trung vệ Eric García của Man City và tiền đạo Memphis Depay của Lyon về cùng với đó là sự trở lại của Xavi, 1 huyền thoại của đội bóng xứ Catalunya. Còn Toni Freixa tự tin không chỉ đưa Eric Garcia về dễ dàng mà còn giúp Barca lấy lại vị thế của một đội bóng hùng mạnh như trước.

Có thể thấy, cả ba ứng viên trên đều sẵn sàng cho trận "chung kết" hướng đến ghế chủ tịch Barca đầy quyền uy. Nhưng cho dù ai giành chiến thắng thì cũng sẽ phải đối diện với một khoản nợ khổng lồ lên tới 1 tỉ Euro của đội bóng xứ Cataluyna trong đó riêng số nợ ròng cần phải trả cho các chủ nợ trong vòng 12 tháng tới đã lên mức gần 500 triệu euro.

Vì vậy, hy vọng để trả nợ của Barcelona giờ phải phụ thuộc hết vào cuộc bầu cử chủ tịch mới vào ngày 24/1 tới đây, với vị chủ tịch mới sẽ tìm ra được các nguồn tài chính để giải cứu đội bóng xứ Catalan thoát cảnh phá sản. Thế nhưng theo thông tin mới nhất từ báo chí Tây Ban Nha, cuộc bầu cử này nhiều khả năng sẽ phải tạm hoãn do những diễn biến phức tạp của dịch Covid -19.