Kiên cường gỡ hòa, Croatia vẫn không thể đánh bại Tây Ban Nha

Hai cuộc đối đầu gần nhất giữa Croatia và Tây Ban Nha đều có rất nhiều bàn thắng, với lần lượt 5 và 6 bàn được ghi. Cuộc so tài mới nhất đêm qua không phải ngoại lệ. Sau hiệp 1 chỉ có 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội (trong đó có tình huống mắc lỗi khá ngớ ngẩn của thủ môn Unai Simon), phút thứ 57, Ferran Torres tạt bóng như đặt cho Azpilicueta đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha. Đến phút 77, tiền vệ của Man City tự ghi tên mình lên bảng điểm với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho Tây Ban Nha.

Tưởng như mọi thứ đã an bài, nhưng kịch tính của trận đấu bắt đầu từ phút 85. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Tây Ban Nha, Orsic ra chân rất nhanh, công nghệ Goal-line xác nhận bàn gỡ 2-3 cho Croatia. Đến phút 90+3, Pasalic làm bùng nổ cảm xúc của các CĐV Croatia với bàn gỡ hòa 3-3.

Nhưng đó là tất cả những gì các cầu thủ Croatia làm được. Bước sang hiệp phụ, Modric và các đồng đội không thể làm gì hơn để ngăn cản Tây Ban Nha có thêm 2 bàn thắng vào các phút 100 và 103, ấn định thắng lợi 5-3. Với 8 bàn thắng được ghi, đây là trận đấu có tổng số bàn thắng cao thứ 2 trong lịch sử các vòng chung kết EURO, chỉ sau trận bán kết EURO 1960 giữa Pháp và Nam Tư có 9 bàn thắng.

“Chúng tôi đã có cơ hội kết thúc sớm trận đấu. Nhưng có ở vào tình huống như thế này chúng tôi mới thể hiện được sự kiên cường của mình", tiền vệ thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha Sergio Busquets chia sẻ. "Ở cuối hiệp 2, khi Croatia thay đổi cách chơi, dâng đội hình lên cao hơn, chúng tôi đã không kịp điều chỉnh để thích ứng. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với kết quả, cách chúng tôi thi đấu trong hiệp phụ và thực tế chúng tôi cũng đã thắng”.

Về phần mình, HLV Zlatko Dalic của Croatia cho biết: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, gỡ hòa 3-3, tạo ra thêm một vài cơ hội nhưng cuối cùng không thể giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào vòng loại trực tiếp, chúng tôi đã hoàn thành. Nhưng đối thủ Tây Ban Nha hôm nay thực sự rất mạnh".

Thua trên chấm penalty, Pháp ngậm ngùi rời EURO 2020

Bước vào giải với tư cách ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, tuyển Pháp nhập cuộc tự tin trước Thụy Sỹ. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Thụy Sỹ mới là đội vượt lên dẫn trước các nhà vô địch thế giới. Phút thứ 15, Seferovic đánh đầu chuẩn xác giúp Thụy Sỹ dẫn 1-0. Bước sang hiệp 2, Thụy Sỹ thậm chí có cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng từ chấm penalty, Rodriguez không thể đánh bại thủ môn Lloris.

Sau cú 11 mét hỏng ăn của các cầu thủ Thụy Sỹ, chỉ trong vòng 3 phút, Benzema liên tiếp lập công giúp đội tuyển Pháp lội ngược dòng dẫn lại 2-1. Sau đó là một siêu phẩm của Pogba, nới rộng cách biệt thành 3-1 cho tuyển Pháp.

Nhưng cũng giống như trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha, chỉ trong 10 phút cuối, Thụy Sỹ ghi liên tiếp 2 bàn để kéo trận đầu về tỉ số 3-3. Không có bàn thắng nào được ghi trong 2 hiệp phụ buộc 2 đội phải đá luân lưu 11m.

Ở loạt sút này, Mbappe là cầu thủ duy nhất đá hỏng trong 10 lượt sút, khiến Pháp ngậm ngùi nhận thất bại 4-5 và rời giải. Đây là lần đầu tiên Thụy Sỹ có 1 chiến thắng tại vòng knock-out của một kì EURO.

Kết thúc trận đấu, tiền vệ thủ quân đội tuyển Thụy Sỹ Granit Xhaka không giấu nổi niềm vui: “Thật tuyệt vời. Hôm nay chúng tôi đã làm nên lịch sử. Chúng tôi vô cùng tự hào vì thành tích này”.

Với kết quả loạt đấu rạng sáng nay, Tây Ban Nha sẽ so tài với Thụy Sỹ trong trận tứ kết thứ 2 diễn ra vào ngày 02/07.