Ở trận cầu tâm điểm, Thái Sơn Nam TP.HCM nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi pressing mạnh mẽ và sớm có bàn thắng ở phút thứ 5 do công của ngoại binh Macedo Henrique. Sau bàn thua, Thái Sơn Bắc vùng lên tìm kiếm bàn gỡ và những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi Jediael Mota san bằng tỷ số 1-1 ở phút 32. Nhưng 7 phút sau, tiếp tục là Macedo Henrique một lần nữa giúp Thái Sơn Nam TP. HCM vượt lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, sự kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những giây cuối cùng của trận đấu. Áp lực từ quả phạt góc của Nguyễn Đa Hải khiến thủ thành Hồ Văn Ý lóng ngóng phản lưới nhà, ấn định kết quả hòa 2-2 đầy nghẹt thở cho Thái Sơn Bắc.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ: "Trận đấu hôm nay với đối thủ Thái Sơn Nam TP. HCM chúng tôi không thể thua và các cầu thủ đã làm rất tốt. Kết quả hòa này rất quan trọng và sẽ quyết định giải đấu ở trận lượt về tại TP. HCM. Hôm nay chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ nhưng đã làm chủ trận đấu. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ.”

Trong khi đó, HLV phó Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam TP.HCM tỏ ra tiếc nuối vì thiếu may mắn ở phút chót nhưng hoàn toàn hài lòng với tinh thần cống hiến của toàn đội: "Toàn đội hôm nay đã thi đấu hết mình. Một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Đây là trận đấu của những khoảnh khắc và chỉ được quyết định ở những giây phút cuối cùng. Tất cả mọi người cũng thấy hai đội đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt, kịch tính đúng tính chất của thi đấu futsal. Thực sự tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội ngày hôm nay."

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hà Nội đã có chiến thắng kịch tính với tỷ số 4-3 trước Luxury Hạ Long. Nhập cuộc đầy quyết tâm, Hà Nội thi đấu bùng nổ và dẫn trước đối thủ 3-0 chỉ sau 13 phút nhờ công của Văn Phan (5’), Ngọc Thiện (12’) và Văn Tuấn (13’). Tuy nhiên, sự chùng xuống từ giữa hiệp 1 khiến đội bóng thủ đô để đối phương chọc thủng lưới hai lần liên tiếp bởi Minh Quân (16’) và Trung Nghĩa (19’). HLV Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn thừa nhận: "Ngay khi trận đấu bắt đầu tôi luôn nói với các cầu thủ phải kiểm soát trận đấu, nhưng sau khi ghi được 3 bàn, đến giữa hiệp 1 chúng tôi đã bị mất kiểm soá và sau đó bị gỡ 2 bàn rất nhanh. Trong những bàn thua đó chúng tôi đã không kiểm soát được các tình huống và phạm lỗi quá nhiều."

Bước sang hiệp 2, Hà Nội xốc lại đội hình, chủ động lùi sâu phòng ngự chặt chẽ. Sự điều chỉnh hợp lý này giúp Thế Cảnh nới rộng cách biệt ở phút 34, trước khi Văn Lương gỡ lại một bàn cho Luxury Hạ Long ở phút cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc Hà Nội vượt qua Luxury Hạ Long với tỷ số sát nút 4-3. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Triệu Xuân Linh của CLB của Hà Nội bày tỏ: "Hôm nay Hà Nội quyết tâm giành trọn 3 điểm và đã thành công. Hà Nội đa số là các cầu thủ trẻ nên HLV luôn tạo điều kiện để các cầu thủ có tâm lý thoải mái nhất có thể, để cố gắng từng trận, từng trận một để giành chiến thắng.”

Trong khi đó, HLV Nguyễn Vũ Anh Khoa của Luxury Hạ Long bày tỏ tiếc nuối khi các học trò thi đấu sòng phẳng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại gục ngã vì không dứt điểm tốt và mắc sai lầm cá nhân: "Cả hai đội đều ở thế buộc phải thắng ngày hôm nay cho nên tâm lý các cầu thủ cố gắng hết sức. Hôm nay thực sự chúng tôi thi đấu ngang ngửa với Hà Nội. Chúng tôi có cơ hội nhưng không thể kết thúc được trận đấu, ngược lại toàn đội đã mắc sai lầm và thua những tình huống không tốt."

Chiến thắng đầu tay này sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn, giúp dàn cầu thủ trẻ của Hà Nội thêm phần tự tin cho những vòng đấu tiếp theo.