Chiến thắng của Sahako ở trận đấu hôm qua đã gây sức ép lên Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc, khi 2 đội gặp nhau ở trận cầu đinh vòng 11. Hai đội nhập cuộc đầy thận trọng. Sau nửa hiệp 1, Thái Sơn Nam đẩy cao tốc độ và có bàn thắng mở điểm ở phút thứ 9 do công của Nguyễn Minh Trí. Cũng Minh Trí chỉ sau đó 7 phút đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi thô bạo.

Thái Sơn Bắc chớp thời cơ rất nhanh để gỡ 1-1 do công của An Lâm Tới. Dẫu vậy, Mạnh Dũng đã tận dụng sai lầm của đối thủ để giúp Thái Sơn Nam tiếp tục lợi thế dẫn điểm. Đến phút 28, Dương Ngọc Linh nâng tỉ số lên 3-1 cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang với cú ra chân đầy dứt khoát.

Đến lúc này, Thái Sơn Bắc không còn gì để mất và họ chơi chiến thuật power-play. Lê Quang Vinh nhen nhóm hy vọng có điểm cho đội nhà khi rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Nhưng chiến thuật đá 5 cầu này luôn là “dao 2 lưỡi” và Thái Sơn Nam đã tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng 4-2 sau pha lập công của Châu Đoàn Phát ở phút 39.

Với kết quả này, Thái Sơn Nam xây chắc vị trí nhì bảng với 21 điểm, kém đội đầu bảng Sahako 2 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi Thái Sơn Bắc đứng thứ 3 với 18 điểm.

Trong trận đấu diễn ra trước đó, sau thất bại đậm 1-6 trước Thái Sơn Bắc, HLV Nguyễn Bảo Quân đã làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ Cao Bằng. Điều này đã giúp các cầu thủ cởi bỏ dần áp lực. Minh chứng ở trận đấu với Tân Hiệp Hưng, toàn đội đã tìm lại chính mình.

Trong hiệp 1, Cao Bằng ghi 2 bàn thắng được thực hiện bởi đội trưởng Nguyễn Hoàng Anh Vũ và Nguyễn Lâm Gia Thọ với cùng phút 17. Đầu hiệp 2, Nguyễn Hữu Thuận nâng tỉ số lên 3-0 cho thầy trò Nguyễn Bảo Quân.

Lúc này, Tân Hiệp Hưng không còn gì để mất. HLV Trương Hồng Tài đẩy cao đội hình, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Trần Đặng Thiện ở phút 25, khép lại thất bại 1-3 chung cuộc.

Chiến thắng của Cao Bằng đã khiến cuộc đua vào top 6 trở nên hấp dẫn và khó lường hơn khi khoảng cách giữa đội xếp thứ 5 và đội xếp cuối bảng chỉ là 2 điểm.