Điều thú vị là có khá đông CĐV Hải Phòng cũng đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho Viettel với hy vọng đội bóng áo đỏ có thể cản bước đội đầu bảng. Tuy vậy họ đã phải thất vọng. Phút 60, Hùng Dũng chọc khe cho Xuân Tú xâm nhập vòng cấm, thoát xuống đáy biên rồi căng ngang cho Lucao đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thực tế, trong ngày thiếu vắng chân sút Văn Quyết, hàng công của Hà Nội FC với bộ ba Lucao - Mujan - Xuân Tú, thiếu hẳn sự sắc bén. Bên kia chiến tuyến, Viettel có hai cơ hội rất rõ rệt trong 15 phút cuối hiệp một, đó là pha đánh đầu đưa bóng dội xà ngang của Geovane, rồi Duy Thường dứt điểm trúng người thủ môn Tấn Trường trong pha đối mặt rất trống trải.

Dự họp báo sau trận thua 0-1, HLV Bae Ji Won của CLB Viettel nêu quan điểm: ‘Theo BHL đánh giá, chúng tôi có ít nhất 2 tình huống xứng đáng hưởng penalty. Chưa kể, Tiến Anh bị đối thủ đẩy trước bàn thua, rồi tình huống Thanh Bình bị đốn ngã. Tôi nghĩ trọng tài ngoại sẽ phù hợp hơn ở trận đấu này. Bóng đá Việt Nam cần sát sao hơn về vấn đề trọng tài để có những quyết định chính xác hơn. Tuy vậy cũng cần nhấn mạnh rằng đây là cuộc chạm trán giữa 2 đối thủ cạnh tranh có chuyên môn hấp dẫn, tôi mong bóng đá Việt Nam có nhiều hơn những trận như vậy. Tôi dành lời khen cho các cầu thủ Viettel khi đã cống hiến một trận đấu hay”.

Về phần mình, HLV Chun Jae Ho cho rằng “trọng tài cũng chỉ là con người”, Hà Nội FC cũng có nhiều trận bị xử ép, và những lời phàn nàn về trọng tài chỉ là nguỵ biện cho kết quả thua.

“Tôi có 2 năm làm việc ở Viettel nên biết được lối chơi lẫn con người của họ, từ đó áp dụng chiến thuật ở trận đấu này. Sau trận gặp Thạnh Hoá, chúng tôi gặp nhiều tổn thất khi Văn Hậu bị treo giò, Văn Quyết và Hai Long gặp vấn đề chấn thương. Tôi phải thay đổi cả con người lẫn lối chơi” - HLV Chun Jae Ho tiết lộ đấu pháp.

Hà Nội FC đã lấy lại ngôi đầu bảng, hơn Hải Phòng 2 điểm và vẫn đá ít hơn một trận. Trong 2 trận cuối, Hà Nội FC lần lượt gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân nhà) và HAGL (sân khách). Với cục diện hiện tại, Hà Nội FC cần tối thiểu 2 điểm trong 2 vòng còn lại để vô địch V.League 2022. Như vậy, nếu đánh bại đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào chiều Chủ Nhật tới đây, đội bóng thủ đô sẽ chính thức đăng quang.

“Mùa giải còn 2 trận nữa nên tôi nhắc các cầu thủ tập trung cho từng trận. Mục tiêu của cá nhân tôi là giành chiến thắng trên sân nhà, nhưng tôi luôn tôn trọng đối phương để có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi và các cầu thủ nhận nhiều áp lực, nhưng tôi tin vào đội bóng của mình. Họ có nhiều kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu, có DNA vô địch nên tôi tin các cầu thủ biết cách vượt qua áp lực” - HLV Chun Jae Ho nêu rõ.

Vòng 25 – lượt đấu áp chót của mùa giải này sẽ đồng loạt diễn ra vào 17h ngày 13/11, trong đó Hà Nội FC đối đầu đội khách từ Hà Tĩnh đang khát điểm trụ hạng, đội nhì bảng Hải Phòng tiếp Sông Lam Nghệ An, còn đội thứ ba TopenLand Bình Định làm khách của SHB Đà Nẵng.