Đón tiếp Becamex Bình Dương trên sân Hàng Đẫy vào tối 23/02, Thể Công Viettel nhập cuộc đầy khí thế để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên cùng HLV Nguyễn Đức Thắng. Ngay phút thứ 2, Bruno Cunha đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc khung thành đội khách. Đội bóng áo trắng duy trì thế trận lấn lướt nhờ sự xuất sắc của Hoàng Đức, Quả bóng Vàng 2023 có nhiều đường chuyền sắc bén để mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Sang hiệp hai, trận đấu được định đoạt bởi hai tình huống trọng tài tham khảo VAR. Đầu tiên là từ chối bàn thắng của Thể Công Viettel khi VAR cho thấy Trương Tiến Anh đã rơi vào thế việt vị khi tham gia vào tình huống ghi bàn của Bruno Cunha. Đến phút 72, Ibara Prince thực hiện thành công quả phạt đền để mang về chiến thắng 1-0 cho Becamex Bình Dương, trước đó, VAR chỉ rõ Ibara Prince bị Mạnh Cường phạm lỗi trong vòng cấm.

“Trận thắng này thì chúng tôi thấy rất vui, vượt qua được áp lực, tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải lo lắng nhiều, chúng tôi phải làm nhiều thứ hơn. Hiệp một thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, các cầu thủ không tự tin kiểm soát bóng. Hiệp hai thì tôi đẩy đội hình cao lên, họ chơi tốt hơn, tuy nhiên tôi nghĩ là cũng chưa hài lòng lắm” - HLV Lê Huỳnh Đức cho biết.

Trên bảng xếp hạng, Becamex Bình Dương bảo vệ được vị trí trong top 3, còn Thể Công Viettel giậm chân ở vị trí thứ 12. Nói về kết quả trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định sự hài lòng với màn thể hiện với hơn 100% khả năng của các học trò, tuy vậy may mắn đã không đến.

“Hoàng Đức hôm nay chơi tốt hơn trận trước, tham gia vào các tình huống tấn công nhiều hơn, có các đường chuyền và thậm chí tạo ra các cơ hội. Pha bóng mà chúng tôi ghi bàn mà không được tính, cho thấy sự nỗ lực của Đức, gây áp lực, đánh đầu, bóng bật ra cho Bruno. Tôi tin Đức sẽ trở lại trong các trận đấu tới. Tôi động viên các cầu thủ là họ đã chơi tốt hơn, chạy khắp sân, gây áp lực, giành bóng, tạo ra nhiều cơ hội. Tôi cảm thấy hài lòng với tinh thần, với thế trận mà chúng tôi trình diễn trên sân. Thế còn chuyện thắng thua, đôi khi còn cần cả may mắn, cũng như sự chính xác của chúng tôi nữa” - HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ.

Chiều 23/2 còn có 4 cặp đấu khác thuộc vòng 10. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng 1-0 khi đón tiếp đội áp chót Khánh Hòa, qua đó nối dài mạch thắng lên con số 3, và bứt phá khỏi nhóm cuối để tiến sát nửa trên của BXH. Trên sân Pleiku, đội cuối bảng LPBank HAGL bị đội khách Quảng Nam cầm hòa với tỷ số 0-0. Đây đã là trận thứ hai liên tiếp đội bóng phố Núi không thắng sau khi chia tay HLV Kiatisak.

Ngược lại, trên sân Vinh, tân thuyền trưởng Kiatisak vừa giành chiến thắng thứ 2 cùng đội bóng mới. Pha cứa lòng chân trái của Bùi Hoàng Việt Anh ở phút 65 đã mang về chiến thắng 1-0 Công An Hà Nội trước Sông Lam Nghệ An. Lúc này đoàn quân của HLV Kiatisak có 18 điểm, kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 4 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận… Trong khi đó, đội nhì bảng Đông Á Thanh Hóa cũng vừa có chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội khách Hải Phòng. Lúc này đội bóng xứ Thanh chỉ còn cách ngôi đầu đúng 1 điểm.

Ngày 24/02 diễn ra 2 trận đấu còn lại của vòng 10, MerryLand Quy Nhơn Bình Định tiếp đón Thép Xanh Nam Định (lúc 18h00) và CLB TP.HCM làm khách của Hà Nội FC (lúc 19h15).