Với giá chuyển nhượng khoảng 5 triệu euro, một mình Hamza Choudhury - trung vệ đang khoác áo Leicester City đã đắt giá hơn cả đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chừng đó là chưa đủ để bù đắp cách biệt lớn về đẳng cấp, trong đó đội khách kém đội chủ nhà tới 78 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Suốt trận đấu, thủ môn Đặng Văn Lâm hầu như không có dịp trổ tài. Và nếu như Hoàng Hên, Xuân Son, Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long tận dụng cơ hội tốt hơn nữa thì tỷ số không chỉ là 3-0. Cả 3 bàn thắng ở trận này đều được ghi trong 45 phút đầu tiên, sau các pha lập công của Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hai Long.
“Hiệp 2 thì chúng tôi thay đổi các cầu thủ chạy cánh, dù vậy lối chơi và thế trận không có nhiều tiến triển. Tôi nghĩ hiệp 1 thì đội tuyển Việt Nam dùng đội hình tốt hơn và triển khai lối chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Chúng tôi biết khả năng của đội tuyển Việt Nam, họ là đội bóng mạnh, giờ có thêm Xuân Son và Hoàng Hên càng mạnh hơn và sắp tới có cơ hội lớn để đánh bại đội tuyển Malaysia” - HLV Javier Cabrera của đội tuyển Bangladesh nhìn nhận.
Sự chú ý đổ dồn về Đỗ Hoàng Hên, ngôi sao nhập tịch có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam và được thử nghiệm trọn vẹn cả trận. Trung phong mang áo số 9 hoạt động năng nổ, có nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng, điển hình là cú sút cận thành đưa bóng đi chệch cột ở đầu trận, rồi cuối trận có cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội cột dọc khung thành đội khách. Sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik đưa Nguyễn Xuân Son vào sân, tiếc rằng các CĐV không được chứng kiến nhiều pha phối hợp giữa bộ đôi từng rất hiệu quả ở V.League, do Hoàng Hên lùi khá sâu về giữa sân.
“Với Xuân Son thì trong thời gian vừa qua cậu ấy có bị chút chấn thương bắp đùi, trận này di chuyển chưa được tốt. Nhưng Xuân Son đang có quá trình hồi phục tốt, rất đáng để chờ đợi vào trận đấu sắp tới thì cậu ấy sẽ hoạt động rộng rãi hơn và dứt điểm tốt hơn. Với Hoàng Hên, trước trận tôi đã trao đổi về việc thi đấu linh hoạt nhiều vị trí, cậu ấy đồng ý và nói rằng có thể chơi đa năng. Trận này Hoàng Hên hoạt động rộng, trận tới gặp đội tuyển Malaysia thì tôi và BHL sẽ tìm ra cách để Hoàng Hên có thể thi đấu hiệu quả nhất” - HLV Kim sang Sik nhận xét.
Bên cạnh đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vào sân từ hiệp 2, chính thức đánh dấu sự trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn 2 năm vắng mặt, song màn thể hiện chưa xứng với kỳ vọng. Ngược lại, cặp tiền vệ Hoàng Đức - Quang Hải tái khẳng định tầm ảnh hưởng trong việc vận hành lối chơi. Sự mượt mà và hiệu quả ở khu vực trung tuyến bị suy giảm rõ rệt khi bộ đôi này rời sân sau hiệp 1.
“Trận sắp tới, trong trường hợp Hoàng Đức và Quang Hải không ra sân thì chúng tôi cần có phương án, chúng tôi cần tính toán thêm. Trận này tôi cũng thông qua hàng loạt sự thay đổi người, điều chỉnh vị trí để làm sao toàn đội duy trì thể trạng tốt nhất, đạt điểm rơi phong độ trong trận gặp đội tuyển Malaysia” - HLV Kim Sang Sik cho biết.
Nhẹ nhàng vượt qua đội tuyển Bangladesh, đội tuyển Việt Nam có màn khởi động thuận lợi nhằm hướng tới cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/03./.
