Đây là trận đấu giao hữu thứ hai của thầy trò HLV Cristiano Roland, sau chiến thắng trước U18 Imabari cách đây ba ngày. Với mục tiêu kiểm tra lực lượng và thử nghiệm chiến thuật, HLV người Brazil đã thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuấn Vũ trấn giữ khung thành, hàng phòng ngự gồm Minh Cương, Mạnh Cường, Đăng Khoa và Anh Hào. Tuyến giữa có sự góp mặt của Trí Dũng, Duy Khang, Minh Lợi, Văn Nam, Sỹ Bách, và Long Nhật đá cao nhất trên hàng công.

Do đối đầu với đối thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm hơn và có nhiều xáo trộn về nhân sự, U17 Việt Nam nhập cuộc có phần bị động. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút đầu tiên, các cầu thủ trẻ đã dần lấy lại thế trận, tổ chức pressing và triển khai bóng mạch lạc hơn. Trong hiệp một, U17 Việt Nam tạo ra hai cơ hội rõ rệt nhưng các pha dứt điểm của Sỹ Bách và Hiệp Đại Việt đều chưa thắng được thủ môn đội bạn.

Sang hiệp hai, những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật giúp U17 Việt Nam chơi khởi sắc. Phút 52, sau tình huống xử lý kỹ thuật thoát pressing của Duy Khang, bóng được chọc khe tinh tế để Mạnh Quân (cầu thủ vào sân thay người) thoát xuống đối mặt và dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không duy trì được lâu. Chỉ ít phút sau, đội Đại học Matsuyama được hưởng một quả phạt đền và tận dụng thành công, quân bình tỷ số 1-1. Trong thời gian còn lại, HLV Cristiano Roland tiếp tục luân chuyển đội hình để tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ khác. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1, một kết quả mang tính kiểm nghiệm cao cho ban huấn luyện.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập cuối cùng gặp U18 Ehime vào ngày 13/11 trước khi trở về nước.