Sau trận thua U20 Triều Tiên 0-3 ở ngày ra quân, U20 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U20 Palestine với mục tiêu buộc phải thắng. HLV Yutaka Ikeuchi thay đổi 6 vị trí trong đội hình xuất phát, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn nhập cuộc khá nặng nề.

Phút 34, hàng phòng ngự U20 Việt Nam không thể giải nguy dứt khoát, tạo điều kiện để Laieth Tayem xử lý và dứt điểm mở tỷ số cho U20 Palestine.

Sang hiệp hai, U20 Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn hơn. Phút 51, Nguyễn Quang Anh đưa bóng trúng cột dọc. Đến phút 66, từ quả tạt của Quang Anh, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh bật cao đánh đầu, bóng chạm xà ngang rồi đập vào người thủ môn Diogosamara Lourenco đi vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của thủ thành U20 Palestine.

Sau bàn gỡ, U20 Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Phút 83, đội chủ nhà để đối phương phản công và Zaki Hamade dứt điểm ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng 2-1 cho U20 Palestine.

HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận khả năng tận dụng cơ hội và sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự là nguyên nhân khiến U20 Việt Nam nhận thất bại: “Palestine là một đội bóng có hàng phòng ngự rất tốt. Trong trận này, U20 Việt Nam còn thiếu may mắn trong khâu dứt điểm, đồng thời kỹ thuật chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tốt. Bên cạnh đó, việc phòng ngự cũng chưa thực sự chặt chẽ.”

Ở chiều ngược lại, U20 Palestine không kiểm soát bóng nhiều nhưng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, tích cực áp sát ở khu vực giữa sân và tận dụng tốt những khoảng trống khi U20 Việt Nam dâng cao. HLV Sajed Karakra của Palestine chia sẻ: “U20 Việt Nam là đội bóng trẻ, các cầu thủ có tố chất và tốc độ rất tốt nên rất khó tìm ra điểm yếu. Chúng tôi tập trung vào lối chơi của mình, áp sát ở giữa sân, tranh chấp quyết liệt và cố gắng giành lại bóng trong từng tình huống.”

Được tung vào sân trong hiệp hai và ghi bàn quyết định, tiền đạo Zaki Hamade được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chân sút số 9 cho rằng tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo là động lực giúp U20 Palestine vượt qua thời điểm khó khăn. “Cả Iran và Việt Nam đều là những đội bóng tốt, nên chúng tôi phải dành sự tập trun g cao nhất. Tuy nhiên, trận đấu với Việt Nam đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, bởi chúng tôi mang trên vai trách nhiệm và niềm tự hào của cả một quốc gia.”

Sau hai lượt trận, U20 Triều Tiên dẫn đầu bảng C với 6 điểm; U20 Iran và U20 Palestine cùng có 3 điểm, còn U20 Việt Nam đứng cuối bảng, chưa có điểm và hiệu số âm 4.

Trên lý thuyết, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai nếu thắng U20 Iran với cách biệt đủ lớn ở lượt cuối, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ trận U20 Triều Tiên gặp U20 Palestine. Tuy nhiên, khả năng đi tiếp đã trở nên rất thấp.

Sau trận đấu, HLV Yutaka Ikeuchi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối: “Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.”

Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 6/9, U20 Việt Nam gặp U20 Iran, trong khi U20 Palestine đối đầu đội đầu bảng U20 Triều Tiên.