Trận bán kết 2 giữa chủ nhà U21 PVF Hưng Yên và U21 Học viện Nutifood được đánh giá cân tài cân sức. Chính vì vậy, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm trong suốt 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu bắt đầu được đẩy nhanh hơn với những tình huống ăn miếng trả miếng của 2 đội. Khu vực giữa sân cũng bắt đầu trở nên nóng hơn khi liên tục xảy ra những pha phạm lỗi.

Khi cả U.21 PVF Hưng Yên và U.21 Học viện Nutifood đều chưa thể tạo ra được cơ hội hãm thành nào thực sự nguy hiểm thì cầu thủ của đội chủ nhà đã tặng không một bàn thắng cho đối thủ. Phút 81, xuất phát từ pha treo bóng vào vòng cấm của Vĩnh Nguyên, trung vệ Duy Kiên có lợi thế về thể hình bật cao đánh đầu giải nguy nhưng vô tình bóng đi thẳng vào lưới nhà.

Trong những phút cuối, khi U.21 PVF Hưng Yên đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thì Duy Kiên có tình huống đánh nguội đối thủ và bị trọng tài truất quyền thi đấu. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 1-0, U21 Học viện Nutifood bước vào trận chung kết gặp U21 Hà Nội vào lúc 16h00 ngày 28/12.

Ở trận bán kết 1 diễn ra trước đó, xuất sắc cầm hòa Hà Nội 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức nhưng đội bóng phố núi HAGL gục ngã 4-5 ở loạt luân lưu 11m.

Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm hơn và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 82 do công Vũ Đình Hai. Hai Long là người phát động pha bóng này, Anh Tú xử lý bóng khéo léo bên cánh trái sau đó chuyền vào trong khu vực 16m50 và Đình Hai có mặt đúng lúc đệm bóng ghi bàn đưa Hà Nội vượt lên dẫn trước. Tưởng chừng bàn thắng này sẽ dập tắt hy vọng của HAGL thì Dụng Quang Nho bừng sáng với pha đá phạt hiểm hóc ở phút 86 giúp HAGL cân bằng tỷ số 1-1.

Bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức, Hà Nội cùng HAGL bước vào loạt đá luân lưu trên chấm 11m phân định thắng thua. Ở loạt “đấu súng” đầy may rủi này, Vũ Minh Hiếu thực hiện hỏng lượt đá của mình khiến HAGL thất thủ 4-5 trước Hà Nội.