Chiến thắng 3-1 của kình địch U22 Thái Lan trước U22 Singapore tưởng chừng sẽ gây áp lực lớn lên thầy trò HLV Troussier bước vào trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 với U22 Lào. Tuy nhiên, ngay phút thứ 2 trên sân Prince tại Phnom Penh (Campuchia), nhà đương kim vô địch SEA Games đã có bàn mở tỷ số khi Nguyễn Thanh Nhàn tạt bóng chính xác từ cánh phải để Nguyễn Văn Tùng đánh đầu lập công.

Phút 16, Lê Văn Đô sút phạt hàng rào khá hiểm hóc nhưng thủ thành Solasak Thilavong đã bay người cản phá xuất sắc. U22 Lào đôi lúc vẫn tạo ra những pha phản công đáng chú ý nhưng cả Klein Theo lẫn Chanthavixay Khounthoumphone đều không thể làm khó được Quan Văn Chuẩn. Hiệp đầu tiên khép lại với lợi thế 1 bàn tạm nghiêng về phía U22 Việt Nam.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam chơi thiếu ấn tượng khi không tổ chức được những tình huống tấn công sắc nét và thậm chí suýt nhận bàn thua. Phút 75, từ một tình huống cố định, cầu thủ U22 Lào đánh đầu chạm xà. Ở cú dứt điểm bồi sau đó, Quan Văn Chuẩn đã làm chủ tình hình. Lúc này, các học trò HLV Troussier chơi bế tắc, không tạo được nhiều cơ hội.

Chiến lược gia người Pháp đã phải thay cả 3 vị trí trên hàng công. Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng nhường chỗ cho Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt và Đinh Xuân Tiến.

Khi chưa thể uy hiếp khung thành Lào, U22 Việt Nam lại bị đối thủ gây sức ép ngược. Những phút cuối trận, đoàn quân của HLV Weiss đẩy nhanh tốc độ trận đấu, liên tục tạo được những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Văn Chuẩn vẫn đang chơi xuất sắc và có pha cản phá một cú đánh đầu cận thành ở phút 88.

Cuối cùng, những sự thay đổi của HLV Troussier cũng phát huy tác dụng. Phút 90+2, sau đường chuyền thuận lợi của Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt đệm bóng gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, U22 Việt Nam tạm thời xếp nhì bảng B với 3 điểm, hiệu số bàn thắng - bại là +2 như Thái Lan nhưng xếp sau do kém số bàn thắng (2 so với 3).