Vòng 38 của Premier League 2020-2021, Man City được đá sân nhà Etihad để ăn mừng chức vô địch. Họ có chiến thắng hoành tráng để dành tặng khán giả khi huỷ diệt Everton 5-0. Trong lần cuối cùng khoác áo Man City, Sergio Aguero góp một cú đúp. Tuyệt vời hơn, tiền đạo Argentina vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một CLB (184 so với 183 bàn).

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng đội vì họ đã giúp tôi rất nhiều. Tôi là một tiền đạo và mục tiêu của tôi là ghi bàn. Vì vậy rất hạnh phúc khi tôi lập cú đúp trong trận đấu cuối cùng. Tất nhiên tôi muốn tham dự chung kết Champions League, tôi sẽ cống hiến mọi thứ có thể” - Aguero chia sẻ.

Còn HLV Pep Guardiola bày tỏ: “Sergio Aguero là một huyền thoại của CLB. Chúng tôi yêu anh ấy rất nhiều. Man City không thể thay thế Sergio, nhưng có rất nhiều cầu thủ chất lượng ở đây để giúp chúng tôi. Tôi nghĩ phong độ của toàn đội từ tháng 12 đến tháng 3 rất tuyệt, có lẽ chúng tôi thắng mọi trận ở mọi giải đấu. Điều đó giúp chúng tôi trở thành nhà vô địch. Trước mắt là trận chung kết Champions League đầu tiên của chúng tôi và tất cả đều muốn giành chiến thắng”.

Aguero là huyền thoại của sân Etihad và anh đã nói lời tạm biệt, nhưng CĐV Man City không cần lo lắng. Suốt 5 năm qua, HLV Pep Guardiola dày công gây dựng một triều đại hùng mạnh, tạo ra đoàn quân Man City vượt trội phần còn lại tại Premier League. "The Citizens" có thể chia thành hai đội mà không quá kém nhau về chuyên môn. Raheem Sterling, người ghi 96 bàn tại Premier League, chỉ có suất dự bị ở mùa này. Aymeric Laporte xuất sắc là vậy cũng chỉ là kép phụ ở hàng phòng ngự. Bernardo Silva cũng có 9 lần ngồi dự bị cả trận tại Premier League mùa này. Man City đã vươn tới độ chín hoàn hảo dưới triều đại Pep Guardiola. Giờ họ chỉ cần thêm một danh hiệu, UEFA Champions League, để chính thức chốt hạ lại chu kỳ với tư cách một trong những tập thể mạnh nhất lịch sử.

Nếu như Man City là binh đoàn mạnh nhất, thì danh hiệu chiến binh xuất sắc nhất thuộc về Harry Kane. Trước vòng hạ màn, Harry Kane và Mohamed Salah đều có 22 bàn thắng. Tuy nhiên vào tối 23/05, trong khi Salah tịt ngòi trong chiến thắng 2-0 của Liverpoll trước Crystal Palace thì Kane nổ súng với pha lập công trong màn ngược dòng ấn tượng 4-2 trên sân của Leicester. Nhờ vậy, Kane đã trở thành chủ nhân của danh hiệu "Vua phá lưới ". Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, tiền đạo người Anh đoạt danh hiệu này. Chưa hết, với tổng cộng 14 đường chuyền thành bàn, Kane thâu tóm nốt kỷ niệm chương dành cho "Vua kiến tạo".

Kane có thể sở hữu tất cả danh hiệu cá nhân nhưng điều mà chân sút này chưa thể đạt được chính là chức vô địch cùng CLB. Bản thân Kane mới đây cũng đã ngỏ ý muốn rời Tottenham để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp và hoàn toàn có thể trở thành “bom tấn” chuyển nhượng vào mùa hè này, với mức giá lên đến 150 triệu bảng.

"Man City không có xu hướng phá vỡ ngân sách của họ, 70 triệu bảng là kỷ lục chuyển nhượng của Man City - họ sẽ không có được Harry Kane vì điều đó. Vì vậy, liệu họ có thể đưa một cầu thủ đến Tottenham để thỏa thuận trở nên dễ dàng hay không? Và tôi nghĩ đó là những gì Man Utd có thể làm với Anthony Martial, Daniel James và Jesse Lingard. Họ là những kiểu cầu thủ bạn có thể gửi đến đó cho Spurs cộng với một khoản tiền và nó có thể khiến chủ tịch Daniel Levy hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng cần có sự công bằng, nếu Man United ký hợp đồng với Harry Kane, Varane và Sancho - sẽ tốn rất nhiều tiền - nhưng điều đó có thể xoa dịu sự phẫn nộ của người hâm mộ với nhà Glazer”. - Cựu danh thủ Gary Neville phát biểu trên kênh Sky Sports sau vòng đấu cuối cùng của Premier League.

Với Á quân Man United, thầy trò HLV Solskjaer đạt thành tích bất bại cả mùa giải trên sân khách sau 19 trận. Trên bảng xếp hạng chung cuộc, Liverpool cán đích ở vị trí thứ 3, chỉ sau 2 đội bóng thành Manchester – một thành tích rất đáng ghi nhận trong mùa giải mất nguyên hàng phòng ngự. Tiếp theo là Chelsea đứng thứ 4, hơn 1 điểm so với Leicester City - đội bóng sẽ dự Europa League cùng với đội xếp thứ 6 West Ham. Tottenham về đích ở vị trí thứ 7, đồng nghĩa với suất dự đấu trường hoàn toàn mới của UEFA là Conference League. Niềm vui vớt vát của Tottenham chính là nỗi buồn mênh mang của Arsenal, chỉ đứng thứ 8 và lần đầu tiên sau 25 năm không được tham dự cúp châu Âu.

Tất nhiên, bên cạnh sự hấp dẫn và kịch tính trên sân cỏ, giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 cũng ghi nhận dấu ấn đặc biệt trên các khán đài, khi những CĐV đích thực đã thay thế cho những hình nộm, những tiếng hò reo rực lửa đã thay thế cho những bản ghi âm cổ vũ thiếu sức sống. Đó là bước đà cho sự sống lại của đời sống bóng đá, nhất là khi Euro 2020 đang đến rất gần. Từ ngày 17/5, những quy định về phòng chống dịch Covid-19 ở Anh đã được nới lỏng. Các CĐV đã được phép đến với những sự kiện thể thao theo số lượng hạn chế. Trong tháng 4, FA đã thử nghiệm cho phép 7.000 khán giả vào theo dõi trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh giữa Tottenham và Man City. Sau đó, trận chung kết FA Cup diễn ra giữa Chelsea và Leicester cũng đã có 20.000 người đến sân trực tiếp theo dõi.

“Rất may là đến những vòng đấu cuối cùng này chúng ta nhìn thấy ở giải Ngoại hạng Anh, khán giả đã trở lại trên các khán đài. Đó cũng là một niềm vui, đó cũng là sự an ủi cho chúng ta. Và hy vọng rằng là khi mà tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 đã tăng cao ở nhiều nước châu Âu thì trái bóng sẽ trở lại cùng với khán giả. Và thực tế thì các trận đấu ở giải Euro 2020 tới đây sẽ có khán giả, ít nhất là 25% số ghế ngồi trên các sân vận động sẽ có khán giả, thậm chí người Anh còn lỳ vọng là trận chung kết trên sân Wembley còn kín khán giả. Chúng ta hãy cùng chờ đợi điều này.” - Nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết.

Giải Ngoại hạng Anh hạ màn với nhiều tín hiệu lạc quan. Và cuối tuần này, bóng đá Xứ sở sương mù có cơ hội giành tối đa 2 chiếc cúp châu Âu, khi Man City và Chelsea chạm trán nhau ở chung kết Champions League, trong khi đó Man United đối đầu Villarreal ở chung kết Europa League.