Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thế trận một chiều sớm được Thái Sơn Nam TP.HCM thiết lập. Chỉ trong vòng 4 phút đầu tiên, mảnh lưới của Hà Nội rung lên hai lần sau các pha dứt điểm của Thịnh Phát (phút 1) và ngoại binh Macedo Henrique (phút 4). Những phút sau đó, sức ép liên tục của đại diện phía Nam tiếp tục mang về bàn thắng cho Macedo Henrique ở phút 13. Sang hiệp hai, Thái Sơn Nam vẫn không có dấu hiệu giảm nhịp độ. Những pha tấn công sắc nét giúp họ có thêm 3 bàn nhờ công của Nguyễn Hoàng Quân (phút 22), Chu Văn Tiến (phút 24) và hat-trick của Macedo Henrique (phút 28). Phải đến cuối trận (phút 34), Hà Nội mới có bàn gỡ danh dự do công của Trần Tùng Lâm.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội: "Đội chúng tôi nhập cuộc chưa tốt và để thủng lưới quá dễ ở những phút đầu khiến tâm lý cầu thủ đi xuống trầm trọng. Chúng tôi cần cải thiện khâu phòng ngự ở những trận đấu tới, nhưng hôm nay chúng tôi phải thừa nhận chất lượng con người và ngoại binh của đối thủ rất tốt."
Trong khi đó, lý giải về chiến thắng tưng bừng này, Trợ lý HLV Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam TP. HCM cho biết: "Sau trận đầu tiên thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu gặp Hà Nội hôm nay. Tất cả các cầu thủ đều thi đấu nỗ lực, tập trung và tuân thủ đấu pháp mang về chiến thắng. Điểm nhấn hôm nay khi toàn đội đã thể hiện một tinh thần một đoàn kết, kỷ luật, qua đó làm nên chiến thắng tuyệt vời ngày hôm nay."
Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Bắc tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng đậm 9-0 trước Luxury Hạ Long. Sự chênh lệch đẳng cấp sớm được cụ thể hóa. Nguyễn Đa Hải chói sáng với cú hat-trick ở các phút (5’, 6’, 38’), Quang Nguyên lập cú đúp (10’, 18'), cùng các pha lập công của Trọng Kiên (21’), Ngọc Ánh (22’) và hai tình huống phản lưới nhà của Minh Quân (28’ và 36’) bên phía Hạ Long tạo nên cơn mưa bàn thắng.
Chia sẻ sau trấn đấu, HLV Victor Acosta Garcia bày tỏ: "Những bàn thắng ngày hôm nay rất quan trọng vì mùa trước chúng tôi không thể vô địch cũng vì thua kém về hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, tôi đánh giá trận đấu này không hề dễ dàng. Đội bạn ít tấn công và chủ động phòng ngự lùi sâu. Đến khi mình ghi được 2, 3, 4 bàn thì đối phương mới bắt đầu xuống sức và vỡ trận, lúc đó việc ghi bàn dễ dàng hơn. Những phút sau đó chúng tôi cầm bóng tốt, bình tĩnh và không nóng vội. Các cầu thủ hôm nay kiểm soát được trận đấu rất tốt.”
Ở chiều ngược lại, HLV Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận Luxury Hạ Long đã vỡ trận từ quá sớm: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho trận đấu hôm nay, nhưng lại vỡ trận sớm quá. Đội hình của chúng tôi chủ yếu là các cầu thủ U18, còn rất trẻ. Họ đang làm quen dần với sân chơi futsal chuyên nghiệp. Ngoài ra, lịch thi đấu cũng khó khăn cho chúng tôi, khi hai trận đầu phải gặp đương kim đội vô địch Thái Sơn Nam TP. HCM, rồi gặp tiếp Á quân Thái Sơn Bắc. Chúng tôi sẽ cố gắng ở những trận sau, hy vọng là các cầu thủ sẽ rút được kinh nghiệm từ những trận đã qua."
Kết quả ấn tượng này giúp thầy trò HLV Victor Acosta Garcia chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 lượt trận. Bám sát ngay phía sau lần lượt là ĐKVĐ Thái Sơn Nam TP.HCM và Sahako (các đội cùng có 6 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại).
