Đương kim Á quân HPL - SHB tiếp tục cho thấy sức mạnh và sự ổn định tại vòng chung kết lần này. Đối đầu với MyMy - một đối thủ khó chịu và không dễ bị bắt nạt, đội bóng vẫn thi đấu tốt và giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của SHB tại vòng bảng. Những kết quả này giúp cho SHB giành vé đi tiếp vào vòng bán kết bất chấp kết quả của lượt trận cuối cùng
Ở một diễn biến khác, sau thất bại cay đắng trước Đại Từ ở trận đấu ra quân, 36 Hoàng Nông Thảo Vy bước vào trận đấu thứ 2 gặp Sơn Trang với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Nhà vô địch SPL đã “trút giận” lên đối thủ bằng chiến thắng với tỉ số 6-1. Hồng Kông, Minh Nhật, Quang Vinh, Hoàng Anh, Văn Duy và Hữu Tài là những người đã điền tên mình lên bảng tỉ số.

Trận cầu tâm điểm giữa Đại Từ và Hiếu Hoa Quahaco diễn ra đầy căng thẳng và kịch tính. Dù dẫn trước từ ngay phút thứ 2 với pha lập công của Văn Hiếu, tuy nhiên Hiếu Hoa Quahaco lại không giữ được thành quả khi để cho Tú “Hà Tĩnh” gỡ hòa ở phút thứ 30. Trận hòa giữa hai đội bóng này khiến cho cục diện bảng B càng trở nên khó đoán. Đại Từ và Hiếu Hoa Quahaco cùng có được 4 điểm trong khi 36 Hoàng Nông Thảo Vy xếp ở vị trí thứ 3 với chỉ một điểm kém hơn.
Trong khi đó, bảng C tiếp tục cho thấy sự cân bằng và khó lường. Sau chiến thắng vất vả trước SXKT Đắk Lắk, Thiên Khôi tiếp tục gặp phải nhiều khó khăn trước một Điện Bách Khoa Ninh Thuận thi đấu đầy kỷ luật và máu lửa. Xuân Sáng và Claudecir đều lập công nhưng đội bóng nhà đất vẫn phải chấp nhận chia điểm trong trận hòa 2-2. Ở trận đấu còn lại, SXKT Đắk Lắk tiếp tục gặp khó khi chỉ có được 1 điểm trước Xây Dựng Phan Kha.
