Trở về thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, Á quân Hà Nội FC tiếp tục gây thất vọng khi để thua ngược đội khách Bình Dương với tỷ số 1-2, qua đó trắng tay sau 2 vòng đấu đầu tiên. Đây là sự khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử CLB kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp. Không còn việc đổ lỗi cho mặt sân bị ướt ảnh hưởng đến lối chơi của các học trò mà sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải thừa nhận mọi thứ đang trở nên rất khó khăn với Hà Nội và nếu không không kịp cải thiện, ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch có thể văng khỏi top 6 sau khi giai đoạn 1 V.League kết thúc. "Lối chơi của đội chưa trơn tru. Các cầu thủ mới vẫn chưa hòa nhập tốt và việc đội thi đấu chưa như ý muốn là lỗi của tôi. Nếu là lỗi chuyên môn, tôi xin nhận trách nhiệm đầu tiên”. Ông thầy người Thanh Hóa cũng thừa nhận: "Thể thức năm nay rất khó và Hà Nội FC phải chắt chiu. Mới hai vòng đấu thôi nhưng nếu không chặn được việc phong độ xuống như thế này thì chúng tôi hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm tám đội dưới. Tôi động viên cầu thủ cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng. Nếu có lỗi về chuyên môn, tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Tương tự Hà Nội FC, đương kim vô địch Viettel đang tự đánh mất mình. Chỉ thiếu duy nhất Quế Ngọc Hải trong chuyến làm khách trước Đông Á Thanh Hóa, nhưng Viettel chơi nhạt nhòa khi có trận hòa không bàn thắng trước đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt. Trong 90 phút thi đấu, Viettel không thể tạo ra một thế trận như những gì đã thể hiện ở mùa bóng trước. Sau trận đấu tẻ nhạt, HLV trưởng Trương Việt Hoàng cũng lên tiếng phàn nàn về chất lượng mặt sân và cũng cho rằng một phần nguyên do CLB Viettel không có được phong độ tốt là bởi nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương: "Chúng tôi chủ trương phòng ngự chắc ở hiệp 1, sang hiệp 2 tấn công. Tuy nhiên, mặt sân không đảm bảo. Cả hai đội toàn chuyền dài. Phong độ của các cầu thủ chưa tốt, mới chỉ đạt 80%. Khởi đầu không thuận lợi do chuẩn bị ban đầu không có lực lượng đều, các vị trí chấn thương nhiều. Khi những vị trí này trở lại cộng với cầu thủ hiện tại lấy lại phong độ thì mọi thứ mới tốt lên".

Ở trận đấu giữa HAGL với SLNA, bị thủng lưới trước bởi Felipe Martins. Và ngay cả khi có lợi thế hơn người, nhưng HAGL vẫn tỏ ra bế tắc trước khối phòng ngự của đối thủ. Mãi đến phút 65, sức ép liên tục của HAGL mới có thể giúp họ ghi được bàn gỡ hoà. Đội bóng phố Núi chỉ ngược dòng trong hiệp hai nhờ những tình huống nỗ lực cá nhân của Trần Minh Vương và Nguyễn Văn Toàn. Sau trận đấu, giới chuyên môn cho rằng, điểm nhấn của HAGL dưới thời Kiatisak là sự kiên trì và tinh thần thi đấu tốt khi bị đẩy vào thế khó.

Một trận đấu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn đó là cuộc so tài giữa TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tính. Không phụ lòng người hâm mộ, Lee Nguyễn đã có trận đấu được cho là khá tốt cùng đòng đội để có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước HL-HT. Pha đá phạt góc của Lee Nguyễn ở phút 62 cũng gián tiếp giúp Võ Huy Toàn ghi bàn khai thông bế tắc. Theo HLV Polking, Lee Nguyễn đã đảm trách tốt cả hai nhiệm vụ là sáng tạo và hỗ trợ phòng ngự. Chỉ đá 72 phút do chưa có thể lực tốt nhất cùng sự hòa nhập với đồng đội nhưng Lê Nguyễn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở trận đấu này. Lee Nguyễn cần thêm thời gian để ăn ý với đồng đội. Khi đã vào guồng, cầu thủ từng chơi bóng tại Mỹ hứa hẹn sẽ là một trong những tiền vệ nguy hiểm nhất V.League.

Vòng 2 cũng chứng kiến một Bình Định FC, kiên cường và mạnh mẽ khi đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số 1 - 0. Với phong độ hiện có, tân binh Bình Định có thể trở thành "ngựa ô" ở mùa giải năm nay.

Vòng đấu thứ 2 tiếp tục chứng kiến khởi đầu như mơ của CLB Hải Phòng, không có những ngôi sao trong đội hình nhưng với những ngoại binh rất chất lượng và một lối chơi hợp lý, Hải Phòng tiếp tục đánh bại CLB Nam Định và có 6 điểm sau 2 lượt trận, Hải Phòng soán ngôi của chính Nam Định, dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2021. Ngoài Hải Phòng, B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng là những đội bóng đang toàn thắng sau 2 trận đầu. Trong đó, duy nhất đội bóng sông Hàn vẫn chưa bị thủng lưới 1 bàn nào.

Trên bảng xếp hạng V.League 2021, Hải Phòng cùng với B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng đang đứng đầu với 6 điểm. Trong khi đó, Hà Nội FC đang đứng cuối bảng xếp hạng khi để thua 2 trận liên tiếp.