Sông Lam Nghệ An vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng sít sao 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha ghi bàn duy nhất được thực hiện bởi ngoại binh Ganiyu Bolayi Oseni. Mặc dù đang đứng ở ngôi đầu nhưng theo giới chuyên môn lối chơi của đội bóng xứ Nghệ không có nhiều sự thuyết phục khi đội bóng sứ Nghệ vẫn dựa nhiều vào các ngoại binh và những tình huống cá nhân. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà của đội bóng xứ Nghệ, sau lần vượt qua TP.HCM 2-0 ở vòng đấu trước. Ba điểm giành được ở vòng 7 đã giúp SLNA có được 13 điểm, chính thức soán ngôi Hải Phòng để leo lên vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, sau khi giành 3 điểm trước Đà Nẵng ở vòng 6, đoàn quân HLV Kiatisak tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại TP.HCM trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-0. Dù thiếu vắng Công Phượng do chấn thương nhưng đội bóng phố Núi vẫn thi đấu linh hoạt, sắc nét và áp đảo đối thủ. Washington Brandao là người mở tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút 28 trước khi Vũ Văn Thanh ghi bàn từ chấm 11m vào cuối hiệp 1. Với thắng lợi này, đội bóng phố Núi có 10 điểm để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ đã chính thức trở lại với cuộc đua vô địch. Trong phòng họp báo sau trận đấu HLV Kiatisak luôn tỏ ra khiêm tốn khi nói đến mục tiêu của đội bóng: "Chúng tôi chỉ mới thắng được trận thứ hai và thật sự vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Vậy nên, tôi không đặt ra mục tiêu gì cả vì không muốn các cầu thủ của mình gặp áp lực. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, nhất là những trận đấu trên sân khách."

Giành chiến thắng trước CLB TP.HCM 2-0 cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của HAGL ở V.League 2022.

Nếu HAGL có trọn vẹn 3 điểm quý giá thì nỗi buồn thua trận càng lớn hơn với CLB TP.HCM bởi sau trận thua này họ đã rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và chỉ còn hơn hai đội cuối bảng là Nam Định và CLB Sài Gòn đúng 3 điểm. Đáng lo hơn là với phong độ và lực lượng hiện nay, cả hai đại diện của TP.HCM sẽ rất khó trong việc hiện thực hóa mục tiêu của mình.

Tại vòng 6 và 7 V.League 2022, CLB Hải Phòng đã phải nhận liền hai thất bại trước Hà Nội FC và Viettel FC (cùng với tỷ số 1-2). Dù vậy, đội bóng đất Cảng vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Lý giải về thất bại thứ hai liên tếp của đội bóng đất cảng, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: “Khi gặp đối thủ mạnh, CLB Hải Phòng đã bộc lộ những điểm yếu. Lực lượng CLB Hải Phòng đang không thực sự đủ tốt để xoay tua nên tình hình hiện nay rất khó khăn. Về tinh thần, tôi vừa lòng với nỗ lực của các học trò nhưng về kết quả thì không, bởi vì bóng đá có nhiều yếu tố không lường trước được, trong đó có yếu tố may mắn”.

Chặng đường phía trước còn dài, lực lượng Hải Phòng mỏng nên HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn rất nhiều việc để giúp Hải Phòng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Rời sân Thiên Trường, các học trò của HLV Văn Sỹ không còn là chính mình. Họ đã nhận trận thua thứ 2 khi bị chủ nhà T.Bình Định hạ gục. Chiến thắng 2-1 trước Nam Định giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng nhảy vào top 3, tuy nhiên chiến thắng của Bình Định cũng nhờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân hơn là sức mạnh của một tập thể.

Sau thất bại 1-3 trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu trước, hẳn các cầu thủ Bình Dương quyết tâm có được 3 điểm trước SHB.Đà Nẵng, đội bóng cũng vừa thua Hoàng Anh Gia Lai 1-0 trong vòng 6. Đội khách có bàn thắng trước nhưng Tiến Linh, Trung Tín đã đưa chủ nhà dẫn trước 2-1, nhưng chỉ bất cẩn phút cuối của hàng phòng ngự B.Bình Dương đã khiến Văn Hữu gỡ hòa 2-2 cho SHB.Đà Nẵng. Kết quả này khiến B.Bình Dương chỉ được 11 điểm, cùng điểm với Hải Phòng, Hà Nội, xếp sau Sông Lam Nghệ An 13 điểm.

Việc cả 3 đội đang xếp cuối (Sài Gòn FC, Nam Định và TP. HCM) đều nhận thất bại ở vòng đấu 7 khiến vị trí của họ trở nên báo động trong cuộc đua trốn suất xuống hạng. Sài Gòn FC đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-4 trước chủ nhà Thanh Hóa. Nếu không cải thiện được hình ảnh của mình ở những vòng đấu sau, thầy trò Phùng Thanh Phương sẽ không còn cơ hội trụ hạng.

Cùng với Sài Gòn FC, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng chưa có được chiến thắng đầu tiên ở V.League. Đội bóng thành Nam đang đứng áp chót khi cùng có ba điểm như Sài Gòn FC và chỉ xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Cả 2 đang thật sự lâm nguy khi bị các đội xếp trên dần tạo ra khoảng cách và họ phải nỗ lực rất nhiều để giành điểm trong các vòng đấu tới.

Sau vòng 7, từ vị trí số một của Sông Lam Nghệ An cho tới vị trí thứ 5 của Viettel cũng chỉ cách nhau là 3 điểm, khoảng cách đúng bằng một trận thắng nên một cú sảy chân cũng có thể tạo nên rất nhiều xáo trộn trên bảng xếp hạng.