Tiếp đón Viettel trong trận "derby Thủ đô", Hà Nội rất quyết tâm giành chiến thắng để làm quà ra mắt tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, tham vọng này đã sớm bị dội gáo nước lạnh. Phút thứ 7, tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội, Trọng Hoàng dứt điểm đầy uy lực mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công dồn dập, liên tiếp các cơ hội được tạo ra nhưng sự kém may mắn đã khiến đội bóng thủ đô không có được bàn gỡ. Chung cuộc, Viettel giành chiến thắng 1-0, tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League (16 điểm/8 trận). Sau trận đấu, bản thân HLV Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận đội bóng của ông đã có phần may mắn khi đánh bại Hà Nội FC. “Đây là trận thắng đầu tiên của Viettel trước CLB Hà Nội. Tuy đội Hà Nội thiếu nhiều cầu thủ bị chấn thương và có 2 trường hợp bị phạt nguội, nhưng đội Hà Nội vẫn chơi rất tốt. Lúc nào chúng tôi cũng tôn trọng đội Hà Nội, kể cả hôm nay, tôi nghĩ đội Hà Nội thiếu đi một chút may mắn bởi họ chơi rất tốt. Chúng tôi may mắn hơn khi có được bàn thắng nên đã giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay”.

Mặc dù Hà Nội FC vẫn tạm giữ vị trí thứ 7, nhưng nhiều khả năng thứ hạng tiếp tục bị đẩy lùi khi vòng đấu thứ 8 khép lại. Trong bối cảnh khủng hoàng trầm trọng về lực lượng, Hà Nội FC có nguy cơ lớn bị rơi vào nhóm tranh suất trụ hạng tại giải năm nay. Tuy vậy HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng cơ hội vẫn còn cho đội bóng thủ đô. “Thực ra rất khó khăn về lực lượng, bây giờ lại thêm Đức Huy bị thẻ nữa. Tôi chỉ mong các cầu thủ ngoại đặc biệt là Magno nhanh hồi phục. Tích luỹ được điểm ở từng vòng, đặc biệt là trận đấu tới gặp Than Quảng Ninh, mặc dù khó khăn, nhưng tôi tin các cầu thủ cố gắng và có một chút may mắn thì kết quả tốt đẹp sẽ đến với đội Hà Nội.

Ở các trận đấu diễn ra trước đó, Than Quảng Ninh có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sài Gòn FC để tạm chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh rơi chiến thắng khi để tân binh Topenland Bình Định cầm hoà 1-1 ở những giây bù giờ cuối cùng.