Vòng 8 V.League 2023 chứng kiến số bàn thắng được ghi nhiều nhất kể từ đầu giải. Cả 7 trận đấu đều kết thúc với ít nhất là 2 bàn thắng, không có trận hoà 0-0 nào, và có tới 3 trận đấu xứng đáng được coi là cơn mưa bàn thắng (Hoàng Anh Gia Lai 2-2 Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An 2-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP.HCM 3-5 Công an Hà Nội). Điều này cho thấy các đội bóng đều đã có sự chuẩn bị rất chu đáo và kĩ lưỡng trong thời gian giải tạm nghỉ, để rồi khi giải đấu quay lại, tất cả đã vào guồng một cách nhanh chóng và ấn tượng.

Với CLB Becamex Bình Dương, dù đã có những tín hiệu tích cực dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức nhưng vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên. Hàng thủ kém chất lượng khiến Bình Dương bị thủng lưới ở phút 33, trước khi Hải Quân giành lại 1 điểm nhờ quả đá phạt trực tiếp ở phút 45+2. Trận hòa 1-1 trước Khánh Hòa phần nào cho thấy Bình Dương có phần khởi sắc khi thay tướng. HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội bóng của mình đang dần củng cố niềm tin và tiến bộ hơn trong thời gian vừa qua. “Từ đầu giải đến giờ tôi không theo dõi họ nhưng khi tới đây tôi có xem được 1- 2 trận. Thay đổi của các em là bắt đầu gắn kết với nhau, nói nhiều hơn, biết di chuyển nhiều hơn, chạy khoảng trống nhiều hơn. Tuy nhiên tôi vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn bởi lâu nay các em không tự tin giữ bóng, chuyền bóng và các em vội quá. Ở thời điểm này tôi cảm thấy các em lo lắng nhưng tôi muốn tạo cho các em động lực là không vấn đề gì, cố gắng tự tin để chơi, để vượt qua chính mình”.

Cùng với B.Bình Dương, CLB Công an Hà Nội cũng có màn tái xuất với một HLV mới là ông Flavio Da Silva Cruz, thay thế HLV Paulo Foiani. Có điều, màn ra mắt của vị tân thuyền trưởng này thuận lợi hơn rất nhiều khi đội bóng của ông giành chiến thắng ấn tượng 5-3 trước đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. HLV Flavio chia sẻ sau trận đấu: “Đây là chiến thắng không hề dễ dàng của CLB CAHN, thực tế CLB TP.HCM đã chơi khá tốt và họ có một HLV giỏi, chúng tôi tận dụng cơ hội tốt hơn và giành chiến thắng”.

Sau vòng 8, vị trí cuối bảng xếp hạng đã có sự thay đổi khi Đà Nẵng bất ngờ có 1 điểm trước Hà Nội FC để vươn lên vị trí thứ 12, cùng có 4 điểm với TP.HCM và Bình Dương nhưng nhỉnh hơn về hiệu số phụ. Trong khi đó, với trận hòa 1-1 trước đội cuối bảng (tính đến thời điểm vòng 8 diễn ra), Hà Nội FC vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Đội bóng thủ đô lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Thanh Hoá khi vẫn bị đội dẫn đầu duy trì khoảng cách 3 điểm. Không những thế, các đối thủ Công an Hà Nội (14 điểm) và Bình Định, Nam Định (có cùng 13 điểm) đang chờ Hà Nội FC sẩy chân để chiếm vị trí thứ 2 của đội bóng này. “Chúng tôi đã có nhiều bài tập xoay quanh Văn Quyết, Hùng Dũng nên việc thiếu họ khiến toàn đội gặp khó khăn. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ dự SEA Games cũng mới tập cùng đội được 1 tuần, cần thêm thời gian để gắn kết. Dẫu sao họ cũng đã thể hiện tốt trong hiệp 2. Điều tôi hài lòng nhất trong trận đấu này là tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của họ”. HLV Bozidar Bandovic của Hà Nội FC bày tỏ:

Có thể nói, chất lượng chuyên môn cao của vòng 8 V.League 2023 càng trở nên có ý nghĩa hơn trong bối cảnh 7 trận đấu vòng này diễn ra trong điều kiện không thực sự lý tưởng, với thời tiết nắng nóng trải dài ở 3 miền. Tuy thế, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như việc sắp xếp tổ chức chu đáo, khoa học, cả 7 trận đấu đều diễn ra an toàn, sức khoẻ của các cầu thủ cũng như các thành phần tham gia trận đấu được bảo đảm. Bên cạnh đó, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức cũng như chất lượng chuyên môn cao của V.League 2023 được ghi nhận từ chính số lượng khán giả tới sân để trực tiếp theo dõi trận đấu đạt con số kỷ lục 46.500 người. Ngoài những cái tên luôn được xếp là “địa chỉ đỏ” của giải vô địch quốc gia vì luôn chật cứng CĐV như Thiên Trường (trận Thép Xanh Nam Định – Hải Phòng, 15.000 người) hay Pleiku (trận HAGL – Đông Á Thanh Hoá, 6.000 người) thì vòng 8 V.League 2023 còn chứng kiến sự xuất hiện của một số tên tuổi mới như sân Vinh (trận SLNA – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 6.500 người) hay 19/8 Nha Trang (trận Khánh Hoà – Becamex Bình Dương, 7.000 người).

Chắc chắn kỷ lục về số lượng khán giả hay số lượng bàn thắng của V.League 2023 sẽ không dừng lại ở đây, vì mùa giải mới đi được non nửa chặng đường và những diễn biến hấp dẫn nhất, căng thẳng nhất vẫn còn ở phía trước. V.League 2023 sẽ vẫn rất đáng xem ở quãng thời gian sắp tới, khi các đội bóng thật sự vào guồng và còn được bổ sung, thay thế lực lượng trong giai đoạn đăng ký giữa mùa.