Hai đội đã tạo ra thế trận đôi công cởi mở ngay từ đầu và Pablo Fornals sút bóng hiểm trong vòng cấm mở tỷ số cho West Ham ở phút 26.

Đến phút 40, tiền đạo Ayoze Perez của Leicester bị đuổi khỏi sân vì lỗi vào bóng nguy hiểm với Pablo Fornals.

Vừa bị dẫn trước vừa chơi thiếu người, Leicester gặp nhiều khó khăn khi bước vào hiệp 2 và bị thủng lưới lần thứ hai ở phút 56. Bàn thắng đến với West Ham vẫn là từ pha sút sệt hiểm ở trong vòng cấm và người thực hiện là Said Benrahma.

Tiền vệ Youri Tielemans thắp lên hi vọng cho Leiceter khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 69. Dù vậy, đấy là tất cả những gì mà đội bóng của HLV Brendan Rodgers làm được ở trận đấu này vì sau đó, họ đã phải nhận thêm bàn thua nữa vào các phút 80 và 84. Cả hai pha làm bàn này đều được thực hiện bởi tiền đạo Michail Antonio. Chung cuộc, West Ham thắng cách biệt Leicester 4-1.

Với hai bàn thắng ghi được trong trận này, Michail Antonio đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho West Ham tại Premier League. Đó là pha lập công thứ 47 của chân sút này cho đội bóng có biệt danh là “The Hammers”, ngang với huyền thoại Paolo Di Canio. Michail Antonio chia sẻ sau trận đấu: "Thật đáng kinh ngạc. Đây là trận đấu đầy cảm xúc đối với tôi. Tôi đang có cơ hội để làm nên lịch sử tại CLB. Hôm nay, người hâm mộ đã đến sân và tạo ra bầu không khí sôi động. Chúng tôi đã chiến đấu bền bỉ, giành 3 điểm và đã vươn lên ngôi đầu bảng. Điều chúng tôi cần làm bây giờ là tập luyện chăm chỉ, chơi tốt để giành thêm những điểm số".

Còn HLV David Moyes bên phía West Ham nói về chiến thắng của đội bóng mình: "Chúng tôi đã có được 3 điểm và các cầu thủ đã chơi thật sự tốt. Tôi cho rằng, Michail Antonio có thể ghi thêm bàn thắng nếu cậu ấy xử lý bóng tốt trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 thì hoàn toàn khác. Cậu ấy đã chơi tốt và cống hiến cho chúng tôi rất nhiều. Các cầu thủ đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu phấn khích và người hâm mộ cũng đã mang đến cho chúng tôi sự cổ vũ tuyệt vời hôm nay".

Trong khi HLV Brendan Rodgers của Leicester thừa nhận, các cầu thủ West Ham đã chơi tốt: "Tôi nghĩ là Michail Antonio đã chơi xuất sắc hôm nay. Hôm nay là một ngày khó khăn đối với hàng phòng ngự của chúng tôi, nhất là với những hậu vệ như Caglar Soyuncu. Michail Antonio đã chơi rất mạnh mẽ và xông xáo. Bàn thắng cuối cùng của cậu ấy là pha dứt điểm tuyệt vời. Chúng tôi cần sẵn sàng trở lại để chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần".

Hiện tại có 5 đội bóng đã toàn thắng ở hai vòng tiên và đang chia nhau 5 vị trí đầu bảng xếp hạng là West Ham, Chelsea, Liverpool, Brighton và Tottenham.