Tủ bánh mỳ miễn phí: Sự cho đi bình dị mà ý nghĩa
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Đôi khi người ta cho đi những thứ mình có chẳng mong nhận lại, mà chỉ đơn giản họ tìm thấy niềm hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn khi làm được một điều gì đó giúp đỡ người khác, để cảm nhận nụ cười của ai đó cũng chính là niềm vui sống cho mình… Giữa cái ồn ào, tấp nập của Thủ đô, giữa những bon chen thường nhật, vẫn có những sự cho đi giản dị mà bình lặng... Tủ bánh mỳ và bình nước miễn phí trên con phố Cửa Bắc, Hà Nội là món quà nhỏ cho những người lao động nghèo mỗi ngày, tiếp bước họ trên con đường mưu sinh nhọc nhằn (ĐỜI NHƯ CỔ TÍCH 11/03)
