“We are the children – Chúng ta là trẻ em” nằm trong chuỗi triển lãm tranh của trẻ em yếu thế do Chương trình Ông Mặt Trời và Quỹ Hy vọng phối hợp cùng nhiều đơn vị và các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Các tác phẩm trưng bày là tiếng nói của trẻ thơ thông qua hội họa – kể về ước mơ, hoài bão, góc nhìn hồn nhiên về thế giới, xoay quanh nhiều chủ đề: bảo vệ môi trường, tình yêu gia đình, lòng nhân ái, khát vọng hòa bình… Triển lãm là cầu nối giữa trái tim trẻ thơ và cộng đồng, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm của xã hội trong việc vun đắp tuổi thơ trọn vẹn, nơi mọi ước mơ được lắng nghe và chắp cánh.

Chia sẻ tại sự kiện, GS.TS.BS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, có những bức tranh không chỉ để ngắm nhìn mà còn để lắng nghe. Triển lãm mở ra cánh cửa bước vào thế giới tâm hồn trong trẻo của các em nhỏ trên khắp mọi miền tổ quốc. Những bức tranh không đơn giản là màu sắc và đường nét mà là nhịp đập, cảm xúc của các em, nhưng trên hết là khát vọng sống, khát vọng được yêu thương và cả chân trời mơ ước.

"Trong thế giới của các em nhỏ, ước mơ không phân biệt giàu nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, chỉ cần được nâng niu, được lắng nghe, mỗi giấc mơ ấy có thể trở thành hiện thực. Mỗi bức tranh ở đây không chỉ được treo mà còn được sống trong trái tim mỗi người xem triển lãm".

Điểm nhấn của lễ khai mạc là phần giao lưu, chia sẻ với 2 nhân vật truyền cảm hứng. Em Chúc Mai – chị cả trong gia đình Hoa Mơ thuộc Làng trẻ SOS Hải Phòng, tác giả một tác phẩm trưng bày tại triển lãm chia sẻ: "Qua bức tranh, em muốn gửi tới một thông điệp là dù cuộc sống có khó khăn, bộn bề bao nhiêu thì chúng ta phải tìm cho mình khoảng lặng để có thể lắng nghe lòng mình, hòa mình với thiên nhiên để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp".

Em Hoàng Oanh – cô gái mồ côi mẹ, mất một chân vì tai nạn giao thông từ năm 6 tuổi, nhưng vẫn đang kiên cường vượt qua nghịch cảnh để nuôi ước mơ làm bác sĩ. Hiện em đang học đại học ngành Y và cũng có những tác phẩm ấn tượng trong triển lãm lần này.

Hãy sống như những bông hoa hướng dương, ai cũng là bông hoa đẹp nhất trong chính mình. Vậy tại sao không cố gắng nói cho tất cả mọi người rằng mình là bông hoa đẹp nhất và để ánh sáng của mình được tỏa đi muôn nơi. Đó là thông điệp mà tác giả Bùi Huyền Diệu muốn gửi gắm tới công chúng thông qua tác phẩm của mình được trưng bày tại triển lãm.

Cũng trong chương trình, Giáo sư – Bác sĩ David Bangsberg gửi gắm thông điệp không ngừng học hỏi để nuôi dưỡng ước mơ chính là chìa khóa giúp các em nhỏ vượt qua khó khăn, chiến thắng hoàn cảnh và vươn tới một tương lai tươi sáng. Giáo sư – Bác sĩ David Bangsberg là một trong 100 nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện, họa sĩ Hải Tre sẽ trực tiếp ký họa chân dung tặng khách tham quan. Người nhận tranh có thể đóng góp một khoản tùy tâm vào Quỹ Hy vọng để hỗ trợ trẻ em yếu thế. Toàn bộ số tiền sẽ được Quỹ Hy Vọng chuyển tới các em nhỏ yếu thế, mang lại sự hỗ trợ thiết thực.

Ông Minh Nhân - người sáng lập Chương trình Ông mặt trời, chia sẻ: 9 triển lãm tranh đã qua lan tỏa những ước mơ, hy vọng trong mỗi em nhỏ thông qua tác phẩm của mình. "Chúng tôi có thể đóng khung những mơ ước, khát vọng của các em thành những bức tranh để động viên các em, vì những ước mơ đó sẽ tiếp sức cho các em vượt qua thực tế hàng ngày, tiến về phía trước. Các em có thể chưa có khả năng diễn tả về mặt ngôn ngữ một cách logic như những người trưởng thành, thậm chí có em không nói được do khuyết tật, có những em nhỏ tự kỷ không bao giờ nói. Nhưng thông qua hội họa, các em đã diễn tả nội tâm của mình rất chân thật. Vì thế người lớn chúng ta cần cảm nhận được nội tâm các em để động viên, san sẻ, yêu thương. Chúng tôi cam kết chương trình này sẽ không bao giờ dừng lại - cũng giống như mơ ước của tất cả các bạn nhỏ".

Không chỉ lan tỏa thông điệp nhân văn, Triển lãm còn tạo ra tác động thiết thực thông qua hoạt động bán tranh gây quỹ.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm: