Từ khóa tìm kiếm: mù quáng

Lừa đảo tâm linh: Trục lợi từ niềm tin mù quáng

[VOV2] - Dù đã có không ít đối tượng "buôn thần bán thánh" bị xử lý, cơ quan chức năng cũng liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người với niềm tin mù quáng vẫn dễ dàng sập bẫy của đối tượng lừa đảo.

[VOV2] - Dù đã có không ít đối tượng "buôn thần bán thánh" bị xử lý, cơ quan chức năng cũng liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người với niềm tin mù quáng vẫn dễ dàng sập bẫy của đối tượng lừa đảo.

Miếng phô mai chỉ có trên bẫy chuột

[VOV2] - Bỏ qua những lời cảnh báo không ít người dân đã bất chấp bỏ ra hàng trăm triệu đồng thậm chí là tiền tỷ đầu tư tài chính ảo để rồi mang nợ chính bởi niềm tin ngây thơ, cũng như tham vọng làm giàu mù quáng.

[VOV2] - Bỏ qua những lời cảnh báo không ít người dân đã bất chấp bỏ ra hàng trăm triệu đồng thậm chí là tiền tỷ đầu tư tài chính ảo để rồi mang nợ chính bởi niềm tin ngây thơ, cũng như tham vọng làm giàu mù quáng.

"Chư Phật không ban chức tước, bổng lộc, tiền tài"

[VOV2] - Chùa chiền là nơi để mình tự giải thoát, cho cõi lòng an lạc nhưng nhiều người nhầm lẫn nên cứ đến chùa là cầu xin đủ thứ. Góc nhìn từ PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và phát triển – Học viện Báo chí và tuyên truyền.

[VOV2] - Chùa chiền là nơi để mình tự giải thoát, cho cõi lòng an lạc nhưng nhiều người nhầm lẫn nên cứ đến chùa là cầu xin đủ thứ. Góc nhìn từ PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và phát triển – Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Một bước sai lầm, vạn lần hối hận

[VOV2] - Trong tình yêu, đôi khi vì bị mù quáng mà con người ta dễ đi “ngõ cụt” và phải trả những cái giá quá đắt cho sai lầm của mình.

[VOV2] - Trong tình yêu, đôi khi vì bị mù quáng mà con người ta dễ đi “ngõ cụt” và phải trả những cái giá quá đắt cho sai lầm của mình.

Tại sao người Việt dễ tin vào những điều phi lý, phi logic?

Có lẽ chưa bao giờ con người lại nhỏ bé, yếu hèn, mù quáng, mê muội trước tự nhiên, trước thần linh đến vậy? Vì sao ngày càng nhiều người Việt dễ dãi để những niềm tin phi logic dẫn lối?

Có lẽ chưa bao giờ con người lại nhỏ bé, yếu hèn, mù quáng, mê muội trước tự nhiên, trước thần linh đến vậy? Vì sao ngày càng nhiều người Việt dễ dãi để những niềm tin phi logic dẫn lối?