Love In The Bay là chuỗi sự kiện âm nhạc tổ chức định kì trên du thuyền Ambassador Hạ Long, với mục đích mang đến một sản phẩm du lịch mới cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong các số trước, chương trình đã đem đến các minishow của Tuấn Hưng, Bảo Anh, Trịnh Thăng Bình… Và trong một ngày hè oi ả cuối tháng 7, Bức Tường đã làm bùng nổ màn đêm trên vịnh Hạ Long với sự sôi động của nhạc Rock, điều chưa từng có trước đây.

Nửa đầu của đêm nhạc Bức Tường - Love In The Bay là những ca khúc đã trở nên quen thuộc: Trở về, Khám Phá, Hoa Ban Trắng, Men Say, Tiếng Gọi, Tâm Hồn Của Đá, Cơn Mưa Tháng 5... Những tuyệt phẩm vừa mạnh mẽ vừa giàu tính ballad, sáng tác của cố thủ lĩnh Trần Lập được thể hiện qua giọng ca dày dạn, đầy nội lực của Dương Trần Nghĩa.

Nếu như khi xuất hiện một mình, Dương Trần Nghĩa thường gắn với hình ảnh một quý ông trong những ca khúc trữ tình như “Ba kể con nghe” thì khi xuất hiện bên cạnh Bức Tường, Dương Trần Nghĩa phô ra hình ảnh một Rocker áo đen bụi bặm, bùng nổ, đầy gai góc. Không thường xuyên xuất hiện bên cạnh Bức Tường như Phạm Anh Khoa, Việt Lâm hay Đông Hùng, nhưng mỗi lần đứng bên những đàn anh gạo cội trong làng nhạc Rock, Dương Trần Nghĩa lại biết cách gom góp một “làm gió mới” cho chất nhạc đã định hình phong cách Bức Tường gần 30 năm qua. Sự xuất hiện của nam ca sỹ họ Dương thực sự mang đến “làn gió mới” cho không khí âm nhạc đêm cuối tuần trên mặt biển vịnh di sản Hạ Long.

“Mình và Bức Tường không phải lần đầu tiên kết hợp với nhau. Thế nhưng hát trên một sân khấu đặc biệt như thế này, ngay giữa vịnh Hạ Long khiến Nghĩa cảm thấy rộn ràng và vui hơn bao giờ hết!”, Dương Trần Nghĩa bày tỏ.

Khác với Dương Trần Nghĩa, Phạm Anh Khoa là gương mặt quen thuộc của Bức Tường những năm gần đây. Rocker người Khánh Hòa là giọng ca chính của Bức Tường ở 2 album thời kì “hậu Trần Lập”: Con Đường Không Tên (2020) và Cân Bằng (2023). Trải qua nhiều show diễn lớn nhỏ, giữa Phạm Anh Khoa với các thành viên Bức Tường dần có được sự ăn ý, gắn kết rõ nét.

Trên sân khấu Love In The Bay, Phạm Anh Khoa đã thể hiện 8 ca khúc thuộc 2 album kể trên: Tháng 10, Ký Ức, Mùa Hè Đi Qua, Mùa Đông Ở Lại, Hoàng Hôn, Bình Yên, Bông Hồng Xanh, Con Đường Không Tên. Bên cạnh đó không thể thiếu bản cover Ra Khơi, ca khúc từng được Phạm Anh Khoa thể hiện rất thành công trong một cuộc thi âm nhạc, cũng đúng với tinh thần hải trình lần này của Bức Tường. Tiếp đó là một loạt ca khúc của Bức Tường thời kì đầu như Người Đàn Bà Hóa Đá, Rock Xuyên Màn Đêm… Sức nóng cuồng nhiệt của Phạm Anh Khoa kết hợp cùng sự bùng nổ của những tiếng guitar điện, bass, trống… tạo ra không gian âm nhạc sôi động khiến không một khán giả nào có thể ngồi yên.

Với các fan hâm mộ Bức Tường, ca khúc Cha và con có giá trị đặc biệt, bởi ca khúc đó từng được thủ lĩnh Trần Lập tâm sự, anh viết tặng người con trai khi đó còn chưa ra đời Trần Minh, gửi gắm biết bao yêu thương kỳ vọng của một người cha dành cho đứa con trai sẽ can đảm bước tiếp trên hành trình mà cha đã chọn. Câu chuyện từ ca khúc đó đã thành sự thực, nhưng không phải với Trần Lập mà thể hiện qua hình ảnh cha con guitarist Trần Tuấn Hùng – Trần An Nguyên trên sân khấu âm nhạc Bức Tường. Đứng chung sân khấu với những người cha chú dạn dày kinh nghiệm hơn 20 năm sân khấu, An Nguyên thể hiện đúng tinh thần một nghệ sỹ Gen Z: trẻ trung, đam mê nhưng đầy kỹ thuật, hiện đại, tươi mới và văn minh.

Minishow Bức Tường – Love In The Bay kết thúc với “Những Chuyến Đi Dài” và nhạc phẩm kinh điển “Đường Đến Ngày Vinh Quang”. Đêm diễn khép lại với hơn 20 ca khúc, từ sự bùng nổ của hard-rock qua những phút giây sâu lắng của ballad, những giai điệu nhẹ nhàng của acoustic cho đến những chất liệu âm nhạc mới như alternative, tất cả minh chứng cho sức hút bền vững hơn 25 năm của ban nhạc Bức Tường.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm diễn: