Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” diễn ra từ ngày 25 đến 29/6 là hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Đây là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Qua đó, lan tỏa chuẩn mực về đạo đức, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình trong sự phát triển bền vững của đất nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập và đổi mới.
Gia đình là tế bào của xã hội, từng tế bào khỏe thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, vì thế tất cả các gia đình hạnh phúc thì quốc gia thịnh vượng, đó là mối liên quan sâu sắc không thể phủ nhận.

Trong dòng chảy đa dạng của cuộc sống, mỗi gia đình đều có cách riêng của mình để xây dựng hạnh phúc, tạo nên nền nếp gia phong. Và trong những cách đó, việc họp gia đình thường kỳ được nhiều gia đình thực hiện.
Thực ra, khi nói đến họp hành, nhiều người liên tưởng đến tính hành chính hóa, là việc của các tổ chức, đơn vị hành chính, doanh nghiệp… Nhưng thực tế cuộc sống, có nhiều gia đình hiện nay vẫn tổ chức được những buổi họp sinh hoạt gia đình thường kỳ và nó đã mang lại những giá trị khó có thể đong đếm.
Gia đình ông Nguyễn Đình Bá ở Ngọc Khánh, Hà Nội là một ví dụ. Đã từ nhiều năm nay, mỗi tháng 1 lần, gia đình ông vẫn duy trì nếp sinh hoạt họp gia đình vào tối chủ nhật đầu tiên của tháng. “Gia đình tôi thành thông lệ, sinh hoạt vào đầu tháng, nhẹ nhàng thôi cái chính là để hiểu nhau hơn, thể hiện sự quan tâm chung trong gia đình. Qua đó để thấy cái hay của mỗi người để học hỏi nhau. Sinh hoạt hết sức thoải mái, không gò bó tạo nên sự phấn chấn cho mọi người. Tác dụng thì khó cân đo đong đếm được nhưng tổng quát tôi thấy có sự hoà thuận, tích cực”.
Từ những giá trị tích cực ấy và sự điều hành khéo léo của ông Bá mà cả đại gia đình gần 30 người mọi lứa tuổi đều rất trân trọng những buổi gặp mặt sinh hoạt chung. Chị Nguyễn Thuý Ngọc, con gái ông Bá cho biết, mỗi tháng 1 lần, có khó khăn gì thì mọi người cùng trình bày để cùng nhau tháo gỡ. Đôi khi có chuyện này chuyện kia khi họp nói được ra mọi người cùng giải quyết, tránh được những hiểu lầm không đáng có. "Những cuộc họp gia đình tôi thấy rất bổ ích. Người ta cứ nói nền nếp gia phong là cái gì đó rất to tát, cao xa nhưng với tôi thì nó gần gũi. Nhờ đó các thành viên có cơ hội chia sẻ cùng nhau, biết kính trên nhường dưới, biết thông cảm với nhau”.
Với chị Trần Lan Hương ở Cổ Nhuế, Hà Nội, khi mới về làm dâu trong một gia đình tam đại đồng đường, bố chồng chị là sĩ quan cao cấp trong quân đội nên việc họp gia đình mỗi cuối tuần khiến chị thấy lạ lẫm và căng thẳng. Nhưng, sau hơn 10 năm, cách thức họp cũng dần thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của gia đình nên chị Hương đã quen và luôn cố gắng để không bỏ lỡ các cuộc sum vầy quan trọng này.
“Bây giờ quen rồi, mỗi dịp họp gia đình giống như ngày hội, mọi người háo hức chờ đợi để được gặp nhau. Các cháu cũng quen với nếp gia đình, anh chị em họ gắn kết với nhau. Từ họp gia đình chúng tôi lập ra quỹ khuyến học, quỹ sinh nhật của đại gia đình, các cháu có thành tích được ông bà thưởng, mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm đặc biệt của 1 thành viên đều được quan tâm”.

Những nút thắt được tháo gỡ dần dần, những việc khó mà nếu chỉ một mình thì không vượt qua nổi nhưng nhờ có sức mạnh của đại gia đình mà chị Đào Thanh Hằng ở Cống Vị, Hà Nội đã vượt qua. Bình thường chị Hằng cứ luôn định kiến trong đầu mình rằng chị và con gái lớn từ nhỏ đã có vẻ không hợp tính nhau, mẹ con luôn xung khắc. Chị Hằng cũng ít chia sẻ về chuyện này nhưng qua quan sát, các thành viên trong đại gia đình đã cùng tìm cách nói chuyện riêng với 2 mẹ con, mưa dầm thấm lâu, giờ đây mối quan hệ của 2 mẹ con chị Hằng đã được thay đổi hoàn toàn:
“Bình thường con ít chia sẻ nói chuyện với mẹ. Qua họp và bằng sự chung lòng của mọi người trong gia đình, bác nói chuyện với cháu, anh chị em tâm sự với nhau, góp ý cho nhau cách xử sự. Dần dà cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn. Họp gia đình để tổng kết lại những thành tích của nhau, khiếm khuyết thì khắc phục, khó khăn thì hỗ trợ. Mỗi lần như vậy xong tôi thấy mình vững vàng hơn trong cuộc sống” - Chị Đào Thanh Hằng cho biết.
Mỗi cuộc họp gia đình thực sự là những phút giây vô cùng quý giá với các thành viên. Đó không chỉ là ngày sum họp mà còn là môi trường giáo dục gia đình tốt - sinh động, thấm thía mà không hề giáo điều. Nó trở thành sợi dây bền chặt kết nối các thế hệ, khiến mỗi thành viên đều cảm thấy an toàn, ấm áp - dù ngoài kia có bão táp, phong ba./.