[VOV2] - Những cơn mưa lất phất trong cái rét nàng Bân không làm giảm nhiệt buổi Dạ hội cựu Sinh viên Thủ đô 2022, nơi nhiều người gặp lại thanh xuân của chính mình.
Dạ hội Cựu Sinh viên Thủ đô 2022 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, đó là nơi để lớp sinh viên thế hệ 6x, 7x và đầu 8x gặp lại bạn bè cũ (và có thể cả người yêu cũ), hàn huyên tâm sự, lắng nghe những giai điệu bất hủ góp phần định hình nên tính cách, thẩm mỹ, quan điểm sống của bản thân mình. Sự kiện diễn ra trong gần 7 tiếng, từ 17h chiều đến gần 12h00 đêm 16/4 tại sân trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngay từ cuối giờ chiều đã có những khán giả đầu tiên đến. Nghe nhạc chỉ là cái cớ để họ gặp gỡ bạn bè, sống lại tuổi thanh xuân
Bất chấp cơn mưa lây phây, khán giả vẫn rất nhiệt. Đúng như chia sẻ của guitarist Trần Tuấn Hùng: "Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào những ai cũng muốn bị ướt một lần nữa"
Khi âm nhạc bắt đầu vang lên cũng là lúc nghệ sỹ và khán giả như hòa làm một. Người trên sân khấu biểu diễn bằng tất cả nhiệt huyết. Khán giả thì hát theo từ đầu đến cuối chương trình. Sân khấu liên tục “bùng nổ” với những giai điệu khó quên, đưa khán giả ngược dòng trở về với thanh xuân và tuổi trẻ.
FPT Band đem đến những bản Rock ballad sâu lắng là thanh xuân của thế hệ 8x như: 18 & Life, Always...
Ca sỹ Phạm Thu Hà - người đã bán đấu giá đồ biểu diễn của mình để ủng hộ chương trình hơn 100 triệu đồng. Chị chia sẻ: "Hát trên sân khấu Dạ hội Sinh viên hoàn toàn khác với tất cả những sân khấu lớn nhỏ tôi từng biểu diễn. Không cần quá kỹ thuật, chỉn chu... chỉ có cảm xúc của sự thăng hoa hoài niệm tuổi trẻ.
Khán giả được dịp gặp lại những giọng ca sinh viên 7x ngày nào là "nàng thơ", "chàng thơ", "người tình trong mộng"... như Thùy Dung, Ngô Việt Khôi, Thảo Vân...
Thảo Vân đảm nhiệm cả 2 vai trò: MC và ca sỹ. Chị còn hào hứng đề nghị dancer Nguyễn Việt Thành dạy một điệu nhảy Hip Hop
Khán giả rất sôi và nhiệt
Âm nhạc bùng nổ, người hát hết mình, người nghe cuồng nhiệt... Tất cả quyện trong không gian đặc biệt. Lâu lắm rồi kể từ trước đại dịch Covid-19, sân khấu ca nhạc Thủ đô mới lại có một đêm nhạc bùng cháy cảm xúc như thế này. Cả người hát và người nghe đều được ngược dòng trở về các đêm nhạc Dạ hội sinh viên những năm 90 của thế kỷ trước.
Nhiều người cười giòn tan trong hạnh phúc, đung đưa hát theo điệu nhạc rộn ràng, và cũng có rất nhiều người đã khóc. Khóc trong hạnh phúc được trở về không gian trường xưa, bên bạn bè yêu dấu, lặng nghe giai điệu quen thuộc của những ban nhạc một thời đã đi vào ký ức, những dấu mốc khó quên của thanh xuân và khóc vì chính lúc này, nơi đây, gặp được những người bạn cũ.
Ban nhạc Desire - gương mặt cựu trào trong làng ca nhạc học sinh sinh viên. Thành lập từ năm 1991, hơn 20 năm họ vẫn gắn bó và chơi nhạc cùng nhau. Khán giả có thể dễ dàng nhận ra những cái tên quen thuộc như MC Anh Tuấn
Nhà báo - bình luận viên Long Vũ. Hôm nay anh là ca sỹ và guitarist Long Vũ.
Không thể không nhắc đến giọng ca Trần Thanh Tùng - Tùng John
Ban nhạc ABBA Fake không ngần ngại đầu tư lớn vào trang phục, vũ đạo, nhạc cụ và màn trình diễn với khói sáng, hiệu ứng lửa
Chị Liên Trịnh - mẹ của thần đồng âm nhạc Jayden Trịnh - mang đến 2 ca khúc tuổi trẻ: Dress For Success và Stumblin' In
Chị song ca ăn ý với diễn viên Việt Anh
Có những giọng ca ngày ấy nay đã lên chức... ông ngoại
Họ mang con cái đến biểu diễn cùng mình, như một sự tiếp nối đam mê
Thời gian có thể lấy đi của họ nhiều thứ: tuổi trẻ, sức khỏe... Có những người cùng thế hệ thậm chí đã không còn trên cõi đời này. Nhưng tình yêu dành cho âm nhạc và nghệ thuật thì còn mãi cháy bỏng.
Không thể không nhắc đến liên quân 3 nhóm nhảy: Big Toe - CO - Zigzag. Anh Phạm Việt Thành, trưởng nhóm Big Toe tếu táo: "Các con các cháu nhìn các bố các chú các bác đây, tuy già nhưng còn máu lắm. Nhảy nãy giờ mệt quá giờ phải lấy hơi mới giao lưu khán giả được. Nãy dưới kia khởi động đã thấy xương cốt kêu răng rắc. Hơi đau nhưng vẫn lên!"
Ban nhạc Bức Tường đem đến những sáng tác quen thuộc: Cây Bàng, Bông Hồng Thủy Tinh, Người Đàn Bà Hóa Đá... và cả một sáng tác trong album mới mang tên Bình Yên
Gần 7 tiếng cuồng say trong âm nhạc, trong tình cảm bạn bè ấm áp, chẳng ai muốn ra về dù chuông đồng hồ đã gần điểm nửa đêm. Đúng tính chất một Dạ hội, chẳng ai muốn về trước 12h00. Đêm Dạ hội cựu Sinh viên Thủ đô lần thứ 1 khép lại thành công rực rỡ, hứa hẹn sẽ có những đêm tiếp theo.