Hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025), Ban Liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang anh hùng tổ chức đoàn đại biểu gồm các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của Quân đoàn qua các thời kỳ về thăm chiến trường xưa với chủ đề “Hành quân theo dấu chân thần tốc, tìm đến các địa chỉ đỏ”.
Chuyến đi được thực hiện từ ngày 20 -30/03/2025 với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn tri ân quá khứ, thăm lại chiến trường xưa với những địa chỉ đỏ mang đậm dấu ấn của đơn vị. Đồng thời Đoàn trao quà hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quân đoàn 2 còn gọi là “Binh đoàn Hương Giang”, được thành lập ngày 17-5-1974 tại Chiến khu Ba Lòng (nay là xã Ba Lòng, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị).
Quân đoàn 2 ban đầu gồm các sư đoàn bộ binh 304, 325, 324; sư đoàn phòng không 673; lữ đoàn xe tăng 203, lữ đoàn pháo binh 164; lữ đoàn công binh 219, trung đoàn thông tin 463 và các đơn vị bảo đảm khác.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Quân đoàn 2 đã tham gia các chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ tiến công đánh chiếm căn cứ Nước Trong, chi khu Long Bình, căn cứ Long Bình, chi khu Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ…, cảng và bến phà Cát Lái, đánh chiếm Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, pháo kích vào sân bay Tân Sơn Nhất, quận 9 và quận 4 và hợp điểm tại Dinh Độc Lập.
Chiếc xe tăng số hiệu 390 của Đại đội 4, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 là chiếc tăng đầu tiên đã húc đổ cánh cổng sắt lạnh lùng của Dinh Độc Lập. Trung úy Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ chiến thắng lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 trên nóc Dinh Độc Lập kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Quân đoàn 2 tiếp tục thực hiện các cuộc hành quân thần tốc, kịp thời trực tiếp tham gia chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào, Campuchia. Trong thời bình, Quân đoàn được xây dựng ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, ngày 21/11/2023, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định giải thể Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, thành lập Quân đoàn 12. Đây là quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.
Địa chỉ đỏ đầu tiên của đoàn là Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ngày 21/3, đoàn do Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 2 làm trưởng đoàn cùng các đồng chí nguyên Tư lệnh, nguyên Chính ủy, Phó Tư lệnh, phó Chính ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỷ Thuật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 2 và phu nhân các đồng chí trong đoàn đã đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.
Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa cùng các thành viên trong đoàn đã kính dâng vòng hoa, dâng nén tâm hương, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đoàn đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho đồng chí Nguyễn Văn Nông, quê quán xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Văn Nông là cựu quân nhân tình nguyện chiến đấu tại chiến trường Campuchia.
Tại tỉnh Quảng Bình đoàn đã tới thăm quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng hương tưởng nhớ tại nhà lưu niệm Người và trao tặng số tiền 50 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho cựu quân tình nguyện Campuchia Nguyễn Viết Đông ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.

Tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đoàn CCB Binh đoàn Hương Giang anh hùng dâng hương tại tượng đài chiến thắng Thượng Đức và tặng quà tri ân đối với 20 gia đình chính sách tại xã Đại Lãnh, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Trong chuyến hành trình “Hành quân theo dấu chân thần tốc, tìm đến các địa chỉ đỏ” lần này, đoàn còn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 (Quảng Trị), thăm chiến trường Đức Phổ (Quảng Ngãi), thăm Địa đạo Củ Chi-Bến Dược, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TP HCM) cùng nhiều địa chỉ đỏ.

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng tri ân sâu sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì đất nước. Thăm lại chiến trường xưa để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đoàn để động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội, Quân đoàn, giữ vững hình ảnh tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới. Đây cũng là một hành trình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các địa phương, đơn vị và nhân dân nơi Quân đoàn đóng quân và chiến đấu. Đặc biệt chuyến đi thêm một lần nữa thắt chặt mối tình đoàn kết quân dân cá nước.