Con đường hoa Tường Vy dài khoảng 200 mét gây ấn tượng với bất cứ ai bởi khung cảnh nên thơ với hàng trăm cây hoa Tường Vy đua nhau nở rộ. Nhìn con đường hoa thắm giữa bầu trời xanh, bầy chim bồ câu ríu rít dưới chân khiến lòng ai cũng cảm thấy thư thái, chỉ muốn hòa mình với khung cảnh cả năm có 1 lần này. (Thường thì hoa Tường Vy nở rộ nhất là vào tháng 7 hằng năm và liên tục nở cho đến tháng 9 mới kết thúc).

Hoa Tường Vy - tên chính xác là bằng lăng xẻ, được du nhập vào Việt Nam và nhiều người gọi thành “hoa Tường Vy, hoa tử vi”. Loài cây này mọc thành từng chùm lớn, hướng lên cao và liên tục nở hoa giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa hè...

“Tia nắng hạ chờm mình qua kẽ lá. Mùa Tường Vy lùa theo gió rong ca. Tiếng ve kêu bồi hồi mùa hạ. Một góc trời hồng lưu luyến mãi trong ta”…

Tường Vy không phải loài cây hiếm gặp ở Hà Nội, nhưng ít có nơi nào tập trung nhiều và tạo thành đường hoa như ở đây. Vì thế, những người lãng mạn, thích chụp ảnh đều mê mệt cảnh sắc này.

Nếu có dịp, hãy thử ghé qua 1 lần để chiêm ngưỡng và rinh cho mình những bức ảnh tuyệt vời nhé!