[VOV2] - Lễ chào cờ Tổ quốc được các cán bộ, chiến sĩ tiến hành ngay tại cột mốc chủ quyền - Nhà giàn DK1. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức thiêng liêng. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió, Quốc ca vang lên hùng tráng át cả tiếng sóng biển.
5h30 sáng, trong ánh bình minh của ngày đầu tuần, Lễ chào cờ trên nhà giàn DK1/9 – một trong những “cột mốc chủ quyền” ở thềm lục địa phía Nam - diễn ra trong không khí tôn nghiêm, trang trọng. Giữa trùng khơi, những người lính nhà giàn nghiêm trang đứng dưới cờ Tổ quốc, đó là hình ảnh thật đẹp, tự hào và kiêu hãnh, bởi trên vai họ đang mang một sứ mệnh vô cùng lớn lao: Quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Lễ chào cờ được tổ chức trên sân thượng nhà giàn DK1/9 nằm ở bãi Ba Kè - 1 trong 15 nhà giàn do Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân ) làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Trong quân phục chỉnh tề, các cán bộ, chiến sỹ nhà giàn đều hướng ánh nhìn về phía lá cờ Tổ quốc đang tung bay giữa trùng dương mênh mông.
Giữa trời xanh và mây trắng, màu cờ đỏ sao vàng càng tươi thắm, rực rỡ hơn... khiến không khí của lễ chào cờ càng thêm xúc động
Sau khi tập hợp và chỉnh đốn hàng ngũ, Đại úy Trần Quốc Hoàng, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/9 ngước nhìn cờ Tổ quốc, dõng dạc hô: "Nghiêm. Chào cờ… Chào! Quốc ca!".
Sau bài Quốc ca đanh thép vang vọng giữa trùng khơi, trung úy Trần Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn lên vị trí đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Lời vừa dứt, tất cả đồng thanh hô lớn: "Xin thề"
"Lần đầu tiên trong đời lính, em đứng chào cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Cảm xúc thiêng liêng vô cùng" - Những chiến sỹ mới ra làm nhiệm vụ ai cũng mang tâm trạng tự hào. Chào cờ ở đất liền đã thiêng liêng, chào cờ ở nơi cột mốc chủ quyền của Tổ quốc còn thiêng liêng bội phần. Từng chữ, từng câu như thấm vào máu thịt.
Lễ chào cờ đã góp phần tạo nên mạch nguồn to lớn, cổ vũ, động viên, thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sỹ hôm nay tiếp tục trân trọng, khẳng định rõ ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - Trung tá Phan Công Phụng, Chính trị viên nhà giàn DK1/9 cho biết.
"Hàng ngày đứng bồng súng canh dưới lá cờ Tổ quốc phấp phới tung bay, em thấy rất đỗi thiêng liêng, tự hào. Sau này, em có thể hãnh diện kể lại cho bố mẹ và mọi người nghe về quá trình mình đã trải qua, trưởng thành trong quân đội, một trang nhật ký đẹp của tuổi thanh xuân” - Trung sỹ Võ Sỹ An Nguyên tâm sự.