Chương trình chính luận nghệ thuật "Nắng Ba Đình" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

"Nắng Ba Đình" là hành trình nhìn lại những dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc, tôn vinh tư tưởng, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại chương trình, nhiều ca khúc đi cùng năm tháng đã được các nghệ sĩ thể hiện như: Đất nước lời ru, Lá cờ Đảng, Mười chín tháng Tám, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giải phóng miền Nam, Tự nguyện... Xen kẽ các tiết mục nghệ thuật là những phóng sự và phần giao lưu với nhân chứng. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Tấn Giao, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Anh Thơ, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, ca nương Kiều Anh, Đào Tố Loan, Nhật Thủy, nhóm Dòng Thời Gian...

"Nắng Ba Đình" được xây dựng thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, tái hiện hành trình từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam năm 1941 đến mùa Thu lịch sử năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam đến hành trình 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đổi mới, kiến tạo và phát triển.

Cách đây 81 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhạc sĩ Doãn Nho lúc bấy giờ là một thiếu nhi cứu quốc tham gia trong đoàn diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình. Với ông, được hiện diện và chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một niềm tự hào và xúc động to lớn.

Ký ức thiêng liêng đó đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn của cậu bé thiếu nhi cứu quốc Doãn Nho ngày ấy cũng như ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nho sau này.

"Tôi rất vinh dự trong chi đoàn thiếu nhi ngoại thành được đến quảng trường Ba Đình ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và được tận mắt nhìn thấy Bác trên kỳ đài. Và có một điều mà cực kỳ quý báu là đến hôm đó mọi người mới biết rằng Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, cảm động vô cùng, một con người huyền thoại", nhạc sỹ Doãn Nho xúc động.

"Tôi không bao giờ có thể quên được là ngay lúc đó trên trời xuất hiện một chiếc máy bay của Mỹ, lượn vòng quanh Ba Đình và hạ thấp xuống chắc là để quay phim. Ở dưới này, bà con hàng vạn người với lá cờ đỏ sao vàng trên tay giơ lên vẫy để chứng tỏ rằng chúng tôi là chủ nhân của đất nước, đất nước này là của chúng tôi và khách đến dù là ở trên trời chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Chính từ không khí đó, sau này tôi mới có thể viết được các bài hát như "Tiến bước dưới quân kỳ", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", "Tháng Tám lịch sử"... Không bao giờ tôi có thể quên được và vô cùng biết ơn Bác Hồ cùng Đảng Cộng sản của chúng ta".

Từ ánh nắng Ba Đình của mùa Thu cách mạng năm 1945, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.