Những ngày này, không khí hào hứng của đại lễ lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, trên đường phố Thủ đô và khắp không gian mạng, người dân cả nước phấn khởi bày tỏ niềm tự hào dân tộc. Hiệu ứng “concert quốc gia” bùng nổ từ đại lễ 30/4 tiếp tục được “nối dài” khi Hà Nội đang chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chỉ trong 2 ngày 9 và 10/8, các "concert quốc gia" đã đón khoảng 100.000 khán giả.

Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – trở thành không gian hội tụ của hàng vạn trái tim hướng về Tổ quốc. Cùng lúc, tại Kỳ Đài – Ngọ Môn (Huế) và Công viên Sáng tạo (TP. Hồ Chí Minh), chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” được truyền hình trực tiếp, kết nối ba miền Bắc – Trung – Nam. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa – nghệ thuật, với nhiều người, đặc biệt là các cựu chiến binh từng đi qua khói lửa chiến tranh, đây là khoảnh khắc chạm sâu vào ký ức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nhắc nhớ những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Chị Trần Thị Thu Hà (người dân từ Nghệ An ra Hà Nội xem concert quốc gia) chia sẻ: “Khi đứng giữa không gian thiêng liêng nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, được nghe những bản hùng ca, xem những thước phim tái hiện lịch sử, cảm xúc của tôi không còn là cá nhân nữa, mà hòa chung vào dòng chảy tự hào của cả dân tộc. Chương trình là một lời nhắc nhớ quý báu cho thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do – thành quả đánh đổi bằng máu và nước mắt”.

Với thời lượng 100 phút, chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa chính luận và nghệ thuật, giữa cảm xúc và công nghệ hiện đại đưa khán giả đi qua các mốc son lịch sử của đất nước. Từ những trích đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, những hình ảnh oai hùng của các cuộc kháng chiến, cho tới những thước phim khắc họa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, tất cả tạo nên một hành trình xuyên suốt 80 năm “Dưới cờ vinh quang”.

“Dưới cờ vinh quang” không chỉ kết nối bằng kỹ thuật hiện đại, mà còn bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, cố đô Huế lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, đến TP. Hồ Chí Minh năng động – mỗi điểm cầu là một sắc màu, một câu chuyện, nhưng hòa chung trong bản hợp xướng về đại đoàn kết dân tộc.

Với concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", tại sân vận động Mỹ Đình tối 10/8, hơn 50.000 con tim hòa chung một nhịp, rung lên theo từng giai điệu, từng câu hát. Giữa không gian âm nhạc và ánh sáng được dàn dựng công phu, từng đợt sóng người đỏ rực màu áo Tổ quốc, đồng loạt giơ cao đèn flash. Hàng chục nghìn ánh sáng nhỏ hợp lại thành một dải ngân hà rực rỡ, ôm trọn sân khấu, ôm trọn cả bầu trời đêm Hà Nội.

Điều khiến nhiều người bất ngờ chính là sự góp mặt của những nhóm nhạc trẻ, những giọng ca mới nổi, bên cạnh những cái tên đã quá "cháy" gần đây: Tùng Dương, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm- thể hiện các ca khúc cách mạng xuất sắc và truyền cảm mạnh mẽ. Họ đã thổi luồng gió mới vào những giai điệu đã sống cùng lịch sử, để khán giả trẻ vừa hát theo, vừa lắc lư theo những bản phối hiện đại mà vẫn giữ nguyên tinh thần hào hùng. Từ “Tiến quân ca”, "Lên đàng", cho đến “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”... từng nốt nhạc vang vọng, khiến trái tim hàng chục nghìn người cùng rung lên.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình chính luận - nghệ thuật, các "concert quốc gia" còn là lời khẳng định: âm nhạc trở thành sợi dây kết nối các thế hệ, truyền tải tinh thần dân tộc một cách mạnh mẽ và bền bỉ. Các "concert quốc gia" hoàn toàn có thể vừa đạt chất lượng nghệ thuật cao, vừa chạm tới trái tim khán giả, đặc biệt là giới trẻ./.