Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh, được mệnh danh là nóc nhà của miền Đông Nam Bộ. Không chỉ là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng với hệ thống chùa và hang động độc đáo, núi Bà Đen còn là nơi đặt trạm phát sóng trọng điểm quốc gia của Đài TNVN tại khu vực phía Nam. Ở trên đỉnh núi ấy luôn có những kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đang ngày đêm, thầm lặng nối làn sóng phát thanh bay cao, bay xa tới người dân.
Trong tiết trời nắng nóng, ngột ngạt, từ dưới chân núi Bà Đen, chúng tôi di chuyển bằng cáp treo của khu du lịch để lên đỉnh núi. Với độ cao 986 mét so với mực nước biển, đỉnh núi Bà Đen đón chúng tôi bằng bạt ngàn nắng gió, trời mây cùng khung cảnh tâm linh thực sự ấn tượng.
Tuy nhiên, để đến được trạm phát sóng nằm ở phía sau núi, chúng tôi phải leo bộ thêm một quãng đường nữa. Nằm chênh vênh bên vách núi, trạm phát sóng cùng những cột ăng ten hướng lên bầu trời xanh lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình. Đón chúng tôi là anh Lê Văn Chất và Lâm Đức Thanh, những kỹ thuật viên của trạm.

Không giấu được niềm vui khi có đồng nghiệp cùng Đài tới thăm, anh Chất giới thiệu, trạm phát sóng được xây dựng từ năm 1999 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch truyền dẫn và phủ sóng phát thanh quốc gia đoạn 1995-2000 và những năm sau đó. Ban đầu, trạm chủ yếu phát sóng các chương trình của Đài truyền hình TP.HCM, Đài PTTH Tây Ninh và kênh Văn nghệ, giải trí VOV3 của Đài TNVN trên sóng FM.
"Năm 2018 khi số hóa mặt đất thì truyền hình người ta không cần độ cao Analog nữa nên rút về mặt đất và Đài VOV lên để tiếp quản và phát sóng. Hiện tại trạm đang phát kênh sóng Ca nhạc VOV3 của Đài. Lãnh đạo Đài và Trung tâm đang tính phát thêm vài ba kênh nữa" - Anh Lê Văn Chất chia sẻ.
Anh Lâm Đức Thanh cho biết, trạm quy định cứ 10 ngày trực thì đổi ca một lần. Anh may mắn vì gia đình ở ngay Tây Ninh nên còn đỡ chứ một số anh em ở TP. Hồ Chí Minh mỗi lần lên trực đều không tránh khỏi những vất vả. "Trên đây thời tiết mùa mưa thì nhiều sét, nhưng cũng quen rồi. Trước khi đi trực, hai vợ chồng sắp xếp, thỏa thuận với nhau vì đi làm chỉ 10 ngày thôi".

Anh Lê Văn Chất cười hiền tiết lộ, thực ra anh chính thức trở thành người của VOV mới được gần 3 năm, còn trước đó là kỹ thuật viên trực trạm của Đài PTTH Tây Ninh. Trước đây, mỗi lần lên trực là phải leo bộ 3-4 tiếng đường núi mới tới. Giờ nhờ có hệ thống cáp treo của khu du lịch và được sự quan tâm của lãnh đạo Đài nên cũng đỡ vất vả trong việc đi lại.
"Không có nhiệm vụ nào mà không khó khăn cả. Nhưng mà cho dù là khó khăn cỡ nào thì cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, của cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thì sau này nó quen rồi cũng bình thường, anh em làm việc rất thoải mái".

Trên tầng 2 của trạm phát sóng, những thiết bị được thiết kế, bố trí theo từng khối chạy êm ru, đều đặn tiếp sóng và phát sóng các chương trình Âm nhạc kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam… tới thính giả nghe đài. Anh Thanh cho biết, nhờ lợi thế độ cao gần 1 nghìn mét so với mực nước biển, Trạm đã phủ sóng phát thanh chất lượng cao cho khu vực tỉnh Tây Ninh, một phần các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ và phục vụ kiều bào ta đang sinh sống, làm việc tại Campuchia.
"Anh em trực thì cũng ráng phấn đấu với nhau, sắp xếp người lo phần này, người lo phần kia, hai anh em phụ nhau. Cái trách nhiệm đó phải nâng cao lên, mình phải ráng học hỏi để nắm được kỹ thuật, rồi phải kiểm tra thường xuyên, coi công suất này kia rồi nhiệt độ phòng máy..." - Anh Lâm Đức Thanh cho biết.

Đỉnh thiêng Bà Đen chỉ có hai mùa, ban ngày nắng nóng chói chang, ban đêm lại lạnh run người nhưng cũng không làm cho các anh lơi là một phút, một giây nào trong công việc. Mỗi ca trực, các anh luôn luôn phải lắng nghe, canh chừng theo dõi máy để đảm bảo tín hiệu, chất lượng sóng từ máy phát.
Theo anh Chất, việc phủ sóng của VOV tại khu vực này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các thông tin về kinh tế, giải trí, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ đối với đồng bào các khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và đặc biệt bà con Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia nói riêng và nhân dân Campuchia nói chung. Nên vì thế, mỗi kỹ thuật viên của trạm đều xác định được trách nhiệm của mình.
"Sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam thì phải phủ khắp được đất nước mình, rồi còn ra nước ngoài nữa. Là một người làm công tác kỹ thuật phát sóng ở đây mình cảm thấy tự hào vô cùng, biết được tầm quan trọng của sóng ở khu vực Tây Ninh, khu vực mà có biên giới nhiều, cho nên cánh sóng của VOV nơi đây rất quý, rất cần thiết. Nhiệm vụ của mình là phải luôn luôn giữ được sóng".

Chia tay các anh, những kỹ thuật viên hiền hòa, dễ thương, chúng tôi mang theo niềm kính phục trước tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm và lòng yêu nghề.
Nếu có qua núi Bà Đen, mời bạn ghé thăm Trạm phát sóng, nơi có những kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, vẫn đang ngày đêm thầm lặng nối dài cánh sóng vươn xa./.