Dù đã nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2021, NSND Trung Anh (sinh năm 1961) vẫn là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án phim truyền hình và làm công tác giảng dạy. Sự nghiệp của ông ghi dấu ấn với khả năng biến hóa đa dạng. Đặc biệt, vai ông Sơn trong Về nhà đi con đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng công chúng. Do đó, việc NSND Trung Anh bất ngờ nhận lời tham gia đóng phim điện ảnh, lại là một vai diễn cổ trang hoàn toàn khác so với những vai diễn công chúng quen mặt đang nhận được sự tò mò, quan tâm lớn.
Về vai diễn mới trong phim điện ảnh Khế ước bán dâu, NSND Trung Anh chia sẻ lí do khiến ông nhận lời nằm ở sự gai góc và chiều sâu tâm lý nhân vật. “Trước đây tôi đã đóng nhiều dạng vai, nhưng với vai ông Tri trong Khế ước bán dâu, khi đọc kịch bản, tôi đã thực sự dựng tóc gáy. Đó là một người nhiều góc khuất và đầy ám ảnh. Chính những điều đó đã khơi gợi trong tôi, một người diễn viên, sự thích thú với những dạng vai đi ngược lại hình ảnh quen thuộc của mình”.

"Khi đọc kịch bản, tôi thấy nó vừa hấp dẫn, vừa là một thách thức lớn, vậy thì không có lí do gì để mình từ chối. Dù tuổi đời, tuổi nghề của mình cũng không phải là ít, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm dòng phim này nên với tôi - mình vẫn là một người học việc, nhiều bỡ ngỡ”, nghệ sĩ gạo cội khiêm tốn chia sẻ.
Nam diễn viên cũng bày tỏ sự trân trọng khi được hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt. “Được làm việc với một đạo diễn dày dạn kinh nghiệm, lại được đào tạo bài bản ở nước ngoài như vậy là một điều rất tốt cho diễn viên, đặc biệt là với một người đang ‘học việc’ như tôi ở thể loại này”.

Từ “ông bố quốc dân” đến hình tượng lạnh lùng, ám ảnh trong Khế ước bán dâu, NSND Trung Anh cho thấy sự dũng cảm khi bước ra khỏi vùng an toàn. Chính lựa chọn này đã khiến khán giả thêm kỳ vọng vào một vai diễn đột phá, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim tâm linh - cổ trang sắp ra mắt.
Phim điện ảnh Khế ước bán dâu thuộc thể loại cổ trang tâm linh - kì bí. Nội dung xoay quanh Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, do Lê Văn Kiệt làm đạo diễn, có sự góp mặt của dàn tên tuổi đình đám: NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, diễn viên Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh…